Người yêu và e có ý định kết hôn. Nhưng nay a muốn đi học về làm công an (khu vực). Nhưng e thắc mắc là a đạo Chúa thì sao làm công an được nhưng a nói làm được. Vậy các chị cho e hỏi có làm được ko ah?


Quan trọng hơn là, lí lịch của e thế này thì e và a có lấy nhau được không? Nhà e ba mẹ với 2 đứa e thì không có gì. Ông nội thì đi Việt Cộng, mất lâu rồi. Nhưng ông ngoại thì đi lái xe tăng cho Ngụy, như vậy cũng gọi là đi lính Ngụy phải không ah? Nhưng ông ngoại cũng mất khoảng 40 năm rồi, và ông bà ngoại ở ngoài Huế lận ( gia đình e và a thì ở Tp hcm). Vậy ông ngoại e như thế có bị gọi là đi lính Ngụy ko ah và nếu đúng là vậy thì e và a cưới nhau dc ko ah? Ah bên e thì ko theo đạo nào hết.


A nói nếu vậy thì a k học làm công an nữa, nhưng a nói đây là ước mơ từ nhỏ của a. E ko đành lòng.


Xin các chị biết rõ hay có chồng làm công an hỏi giúp e với. E hỏi mọi người xung wanh thì mọi người ko biết rõ.


Mà cho e hỏi thêm là làm công an khu vực có nguy hiểm ko (nhà a ở w4). Vì nếu a có j thì e ko chịu nổi. Và có phải đi trực nhiều ko ah? E có fải nuôi con 1 mình giống như lấy bộ đội ko ah (e nghe mấy chị nói vậy)


Xin các chị giúp e với!!!