Xin cách xử lý khi bị lừa vào thế làm "người thứ 3"
Các chị ạ, chuyện của e là thế này:
E và anh ta (định gọi là hắn ta, hoặc thằng nhưng thôi giữ chút lịch sự cuối cùng) quen nhau trên 1 chuyến xe về quê. Không cùng quê đâu ạ, quê anh ta xa hơn nên đi qua quê e. Lên xe thì 2 người ngồi cạnh nhau, tính e cũng dễ gần thoải mái nên khi anh ta bắt chuyện e cũng thoải mái tiếp chuyện cho đỡ say xe. Sau gần 2 tiếng nói chuyện trên xe thì thấy nhiều điểm cũng hợp cạ, anh ta cũng khá là đẹp trai. Anh ta nói anh ta làm ở ban chỉ huy quân sự tỉnh, e thì cũng vốn có cảm tình với bộ đội vì nghĩ họ thật thà chân chất. anh ta nói chưa có gia đình. Rồi xin SĐT e. e cũng vô tư nghĩ xin thì cho vì nói chuyện cũng khá thú vị (hehe cái chính là e cũng đang độc thân ạ :Embarrassment:)
Rồi khi về nhà anh ta có nt làm quen hỏi han này nọ e cũng trả lời bình thường, rồi thì thân thiết hơn kêu nhớ nhung e. Rồi hẹn hò e đi chơi này nọ. Chuyện cũng sẽ theo chiều hướng tốt đẹp (với anh ta) nếu e ko tò mò. E lên facebook gõ số điện thoại tìm. Haha công nhận đời e còn may mắn các chị ạ. E thấy luôn, 1 vợ 2 con, lại còn thể hiện tình cảm các kiểu với vợ trên ấy. Em còn thấy cả facebook vợ anh ta luôn, thấy thương cho vợ anh ta lắm, lúc nào cũng tự hào về chồng. Đúng là phụ nữ đôi khi ko nên quá tin tưởng. E giả vờ ko biết, nt hỏi a có dùng facebook ko, anh ta tỉnh bơ trả lời anh “Anh ko” rồi âm thầm lên face đổi tên, bỏ SĐT ở phần thông tin để e khỏi tìm thấy. Cơ mà đã quá trễ. Em ghét nhất cái loại đàn ông có vợ con, kể cả có người yêu rồi mà còn lăng nhăng. Gì thì gì e cũng là 1 kỹ sư xây dựng, trẻ trung, con nhà gia giáo, hình thức cũng ổn (1m68 cơ ạ ^^) mà anh ta định đưa em thành người “phá hoại hạnh phúc gia đình người khác” ah, e thấy cay lắm. Cũng may e phát hiện ra sớm và chưa có cuộc gặp gỡ riêng nào với anh ta nên chưa phát sinh tí ti tình cảm nào. Hihi Và số chị vợ anh ta cũng may khi anh ta gặp phải đứa nói ko với “người thứ 3” như e đấy. Phải đứa khác chắc vừa mất của vừa mất chồng chứ chả chơi :D:D:D
Theo các chị thì e có nên cho anh ta 1 bài học cho sáng mắt ra ko? Hiện tại thì anh ta chưa biết là e đã biết tỏng anh ta là người như thế nào rồi, vẫn đang nc bình thường. Em đang có 2 cách thế này:
1- E sẽ nt cho vợ anh ta nói với chị ấy về chuyện chồng chị ấy có dấu hiệu ko chung thuỷ và khuyên chị ấy nên cảnh giác và chấn chỉnh ngay còn kịp ( cơ mà e sợ gặp phải bà vợ quá tin tưởng chồng lại quay ra chửi e thì nhục. hix)
2- E giả vờ ko biết và khi có những bằng chứng(tin nhắn ấy ạ) tình cảm anh ta gửi cho e thì e mới gửi và cảnh tình để chị ấy biết chồng mình là loại người như thế nào.
Thế nhưng đứa bạn e thì khuyên e nên rút sớm cho êm đẹp và đừng liên quan gì đến anh ta nữa ko sợ sau lại vạ vào thân. Kể ra thì cũng hợp lý. Với cả e cũng sợ vợ của anh ta bị tổn thương.
Theo các chị thì em nên làm thế nào? Bỏ qua cho anh ta thì có phải quá dễ dàng ko? Rồi anh ta sẽ lại phản bội vợ mình khi có cơ hội mà thôi. Hãy cho e một lời khuyên và 1 kế hiểm nếu có ạ. Em cảm ơn các chị nhiều.
P/S: Các chị mà thấy đức ông chồng nhà mình đổi tên facebook hay thay đổi tài khoản bất thường thì nhớ cảnh giác điều tra nhé. :p