chào cả nhà, thực sự hôm nay em quá đau khổ không biết phải làm gì nên mạo muội lên đây xin các cao thủ chỉ dẫn cho em con đường đi tiếp. Thực sự em quá hoang mang và không thể kiểm soát nổi cuộc sống của mình. Em xin kể rõ tình hình gia đình em cho mọi người nghe. Vợ chồng em lấy nhau được 4 năm, tính là 4 năm nhưng thực chất toàn xa nhau chỉ ở với nhau chắc được hơn 1 năm. Chồng em theo đánh giá của mọi người là một người khéo léo, giỏi ăn nói. Còn em thì hoàn toàn ngược lại nhút nhát. Bọn em mới về ở với nhau hơn 1 năm trước và đau đớn thay em phát hiện ra chồng em có bồ vào ngày này tháng trước. Họ đã yêu nhau được hơn một năm, tức là trước khi bọn em về ở với nhau. Anh ấy hứa sẽ quay về với em nhưng cần cho anh đấy một thời gian vì tình cảm là thật không thể tự nhiên dứt ra được. Em cũng đồng ý trong vòng một tháng nữa tức là 20 ngày nữa anh đấy phải dứt khoát với con đấy. Nhưng theo cảm nhận của em anh đấy vẫn còn tình cảm với con bé đó nhiều và em sợ rằng chắc không dứt được. Anh đấy cũng nói là vẫn còn yêu em nếu không bọn em đã đường ai nấy đi từ năm trước rồi. vấn đề là cho anh đấy thời gian để giải quyết . Nhưng các chị ơi , anh đấy vẫn nói dối em nhiều, vẫn đến nhà con đấy, vẫn liên lạc và em thấy trong tin nhắn còn những lời yêu thương. Em không biết phải làm sao bây giờ , em thực sự bế tắc. Hay em quá mềm mỏng nên anh đấy được đà lấn tới .Hay em quá luỵ tình. Em vẫn chưa làm mọi chuyện bung bét lên nhưng thực sự em mất lòng tin vào anh đấy quá. xin các chị cho em lời khuyên. em thực sự quá rối. Hôm trưóc em có làm điều dại dột là cắt tay trước mặt anh đấy, anh đấy sợ quá nhưng vẫn kiên trì bảo em đã cho anh một tháng thì hãy cho anh tự giải quyết. anh sẽ có cách giải quyết của anh. em không hiểu nổi nữa. em mệt mỏi. hai hôm nay anh lại sang nhà con bé đó. nói dối là đi có việc . em thì đi làm nên không thể kiểm soat được giờ giấc của anh đấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ chồng bạn đã có em bé chưa? Thu nhập của bạn có lệ thuộc vào chồng không? Vợ chồng bạn...