Hi cả nhà!


Việc là ox mình đang chạy chiếc xe của MC mình trước đây đứng tên. Giờ MC mình đã mất được 8 năm nhưng chưa sang tên qua cho ai trong gia đình nhà chồng mình cả ( gia đình chồng gồm BC và EC và ox mình ). Xe đó thì ox mình sd cũng 9 năm rồi.


Chuyện chẳng có gì nếu như đừng có cái quy định xử phạt xe chính chủ, ko chính chủ quái quỉ đó. Khi có thông tin quy định đó thì mình có nói với BC mình là cho ox mình đổi tên xe qua cho ox mình. vì mình chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy sd chủ yếu nên đổi qua cho tiện, với lại biển số xe khác tỉnh nên nếu quy định này ban hành thì anh ấy rất dễ bị chú ý trên đường đi. BC mình cũng đồng ý, nhưng đến khi anh ấy vượt đường xa gần 3 tiếng đồng hồ về đến nhà để làm thủ tục thì sự việc lại khác. BC mình chỉ photo giấy chứng nhận quyền thừa kế chiếc xe đó bao gồm tên của BC, EC và ox mình cùng thừa kế để anh ấy đem theo trong người như 1 giấy tờ hợp lệ chứ tên chủ giấy tờ xe thì vẫn là MC mình đứng tên. ( Mình nghĩ việc này cũng như không). Còn EC mình thì lên tiếng muốn mua chiếc xe khác cho ox mình chạy, còn chiếc xe đó để EC mình sử dụng mà theo lí do EC mình đưa ra là làm kỉ niệm. Mình cũng hơi bực mình nên nói với chồng mình là trả xe lại cho nhà chồng mình đi, mình sẽ mua xe khác cho chồng mình chạy ( Ba mẹ mình khi nghe chuyện này cũng muốn mua cho anh ấy 1 chiếc xe mới đứng tên anh ấy hẳn hoi để anh ấy sử dụng, vì VC mình đang ở nhà của BM mình ) nhưng chồng mình ko đồng ý vì anh ấy nói anh ấy cũng khó xử trong việc này. Tự mua xe thì anh ấy chưa muốn mua lúc này vì kinh tế VC mình cũng chưa dư dã để thoải mái trong việc này. Và nhất là anh ấy sợ mọi người nghĩ anh ấy vì tự ái hay cố ý muốn giành chiếc xe này với em mình nên mới làm như như vậy.


Trong chuyện này mình cứ vừa giận, vừa thương ox mình và những người trong cuộc. Nhưng cũng ko biết phải làm gì. Mong cả nhà cho mình những góp ý để mình giải quyết êm đẹp nha