Em hiện nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên. Ba em đi làm xa từ nhỏ, vài tuần về 1 lần. Nhà có 3 mẹ con sống rất vui vẻ hòa thuận. Cách đây 3 năm chị em cưới chồng nên chỉ còn em và mẹ sống ở nhà. Em là con trai, trầm tính nên cuộc sống trong nhà trở nên trầm lắng hơn. Có thể vì lý do này mà mẹ em đang ngoại tình...


Có thể có nhiều người thắc mắc tại sao em không vào những diễn đàn khác phù hợp với lứa tuổi của mình hơn để tâm sự. Em muốn vào đây hỏi ý kiến các anh các chị, những người từng trải hơn em nhiều lần, và đa số đang có gia đình nên sẽ hiểu hơn cảm giác của mẹ em, có thể hiểu tại sao mẹ em lại như thế :(


Như em đã nói, ba em đi làm xa, vài tuần về nhà 1 lần khoảng 2 ngày, rồi lại đi. Ba là người của công việc nên hầu như không biết cách thể hiện sự quan tâm như thế nào với các con cho phải, lần nào gọi điện về cũng chỉ hỏi vài ba câu (y chang nhau) rồi cúp máy. Ba đối với mẹ trong lòng thì em không biết thế nào chứ bên ngoài cũng hời hợt, gia trưởng và có lần đánh mẹ (em nghe nhiều người bảo như thế là bình thường ??). Nói chung đối với em thì ba em luôn để lại những hình ảnh xấu, nhưng em vẫn thấy mẹ em yêu ba hết lòng. Nhiều người nói mẹ ở 1 mình như thế mà không ngoại tình, lại nuôi dạy con tốt là cực kì giỏi. Em không tin lắm vì nghĩ mẹ em dù có ở 1 mình cũng không bao giờ ngoại tình cả.


Thế rồi cách đây khoảng 1 năm, em thấy mẹ bắt đầu có dấu hiệu hay về khá khuya sau khi đánh cầu lông ở sân tập, khoảng 10-11h mới về tới nhà (ở Huế như vậy là khuya rồi). 1 tuần không 1 thì 2 bữa, tuần nào cũng như thế, có tuần cá biệt lên 4 bữa. Có lần em vô tình cầm máy điện thoại của mẹ thì mẹ giật lại ngay và bảo... để mẹ nghe nhạc. Khi đó em đã cảm thấy nghi nghi :(


Đến tết vừa rồi, có vẻ như ba đã phát hiện ra, bằng cách đọc lén tin nhắn của mẹ. Thế nhưng ba em xử sự rất điềm đạm, chỉ nói với mẹ "đừng lừa dối nữa" và sau đó gọi cho ông đó và bảo rằng mẹ em đã có cháu ngoại rồi, xin đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác... với giọng rất bình thường. Nếu là em em nghĩ em sẽ điên lên mất. Việc này là em nghe lén được, khi đó là khoảng 4, 5h sáng nên có lẽ ba mẹ tưởng em vẫn còn ngủ.


Ba nói như vậy thì làm sao mà có kết quả được. Sau đó mẹ vẫn đi về khuya. Có lần tới hơn 1h sáng. Mẹ nói dối ngày càng nhiều, nhằm tạo ra lý do bao biện cho việc về muộn. Từ sau vụ đó em để ý ba mẹ không ngủ chung giường nữa. Anh rể của em có lần thấy mẹ đi với 1 ông nào đó. Bạn gái của em cũng thấy. Em nghĩ đã có rất nhiều người thấy và có rất nhiều người biết rồi.


Có lần em đã tỏ thái độ khó chịu với mẹ là mẹ về khuya quá, đi đánh cầu lông từ 5h đến 12h tối mới về, con chỉ ăn cơm 1 mình... và những việc đại loại như thế. Có đợt mẹ đã tỏ ra nhường em và ở nhà, ăn cơm 2 mẹ con. Nhưng chỉ được 1 thời gian thì bây giờ mẹ lại như vậy. Và bây giờ đây, ngay lúc em viết bài này thì mẹ cũng vừa ra khỏi nhà lúc 9h. Mẹ bảo mẹ đi ra ngoài 1 tí...


Có lần, có 1 bà gọi cho em và hỏi có ba ở nhà không, tất nhiên là không có và em nói lại với mẹ, thấy mẹ khác hốt hoảng :| mẹ bảo em có bà nào gọi tới hỏi số điện thoại ba thì bảo là gọi cho mẹ. có lẽ nhà ông kia cũng bắt đầu nghi ngờ...


Sau nhiều lần đọc trộm tin nhắn của mẹ, em đã có luôn số điện thoại của ông đó. Theo các anh các chị, em nên xử lý như thế nào là phù hợp nhất? Em thấy buồn nhưng nghĩ có thể do mình, do gia đình quá buồn tẻ nên mẹ mới như vậy. Hãy cho em 1 lời khuyên... :(