Em chào các chị!


Em đắn đo mãi mới dám lên đây hỏi ý kiến m.n về chuyện của em:


" Em và chồng em có 7 năm 6 tháng chung sống với nhau, 4 tháng ở xa nhau và còn 2 tháng nữa là tròn năm thứ 8 ngày cưới bọn em. Có 2 con 7 tuổi và 11 tháng!


Anh người ở tỉnh, Em người SG. ngày cưới bọn em, ngoài của hồi môn cuả mẹ cho em, thì nhà anh cho em là 2 chỉ vàng...nhưng nào em đã được cầm đâu, sau ngày cưới em phải bán liền để trả tiền mâm cưới anh đã đặt! Em cũng chẳng nói gì! Tụi em sống ở phòng riềng bố mẹ em cho. Từ lúc cưới đến bây giờ, phần lớn bố mẹ em giúp đỡ cũng khà nhiều. (Em không đòi hỏi gì nhà chồng cả). Nói chung tụi em cũng có cãi vã đôi lần nhưng rồi cũng làm hòa!


Và hôm nay mọi chuyện rơi vào bế tắc, em không biết phải làm sao? Từ ngày bé 2 của em đi viện (em đang thời kì thai sản), tiền bạc có túng thiếu, ông bà ngoại cũng giúp đỡ, còn chồng em từ dạo đó tự nhiên có vẻ bỏ bơ em, bế và chăm con vì trách nhiệm, chứ chả mặn nổng gì với vợ. Em thấy xung quanh vợ chồng người ta xúm xít ôm con mà em tủi thân ghê. Đến hồi tháng 6 này, khi con vừa ra viện về nhà. Anh đã bắt đầu giận lẫy em. Mà chồng em được cái tính nhớ dai, chắp vặt và giận dai còn hơn cả đàn bà. Mình nhớ đó rồi quên đó, chứ chồng em im im nhưng mỗi lần giận là anh lôi ra nói và suy nghĩ theo cách của anh, nên tình trạng cứ từ bé xé ra to.


Anh giận vợ quay sang giận lây ông bà ngoại luôn. Con cái anh bỏ mặc cho em chăm sóc, cho ông bà chăm coi. Còn anh ngày nào không đi làm thì thôi (chồng em là tài xế), ngày nào ở nhà mà cò mặt em là đi nhậu, đá banh, đàn đúm bạn bè…nói chung là đi từ sáng tối mịt mới về, về là toàn mùi ruợu bia, em phát nản. Em chẳng nói gì, cứ âm thầm mà làm việc thôi, cơm nuớc em vẫn nấu cho anh, nhưng anh chẳng đụng tới, em cố xác ăn, cố xác đổ.


Giận vậy được 2 tháng, anh nói với em “đi ra ngoài sống”. Em bảo “ anh muốn đi cứ đi, em ở nhà em”


Và anh đi đuợc 2 tháng, em không hề biết chỗ ở, em dò hỏi bạn bè không ai biết. từ ngày anh đi, anh cũng có nhắn tin cho em, nhưng mà tòan tin nhắn “ 1 là li dị, 2 là theo anh”. Bố mẹ em chán nản anh quá rồi, “ mày mà theo nó chỉ khổ con cái mày, mà chúng còn quá nhỏ!”. Anh đi mấy tháng, mà chi phí tiền bạc con ốm con đau, con đi học , một mình em xoay, anh không đưa em 1 đồng. em cũng không dám đòi hỏi vì có lần em đề cập đến anh dọa em “li dị mỗi đứa nuôi mỗi con” (em nào nỡ xa con).


Mỗi lần anh về thăm con, anh giận vợ anh chả buồn nói 1 câu, kể cả bố mẹ em anh cũng chả chào 1 câu!


Em đã có cuộc nói chuyện với anh lí đo vì sao giận vợ con. Anh kể ra 1 lô 1 lốc 1 hồi em nghe chóang váng luôn. Không ngờ bấy lâu nay chồng em ấp ủ những lời nói, hành động của bố mẹ em…rồi anh suy nghĩ bố mẹ em coi thường anh .( Mẹ em có nóng tình đấy, nhưng bà lại hay bỏ qua, nếu không thương anh, bố mẹ em không cho vợ chồng em muợn 100 triệu…mà tới giờ trả có 70 tr, nợ 30tr mà anh coi như không). Nói chung là anh không quan tâm đến em và bố mẹ em nữa!


Đêm đó, em suy nghĩ nhiều, 1 phần vì còn thương anh, 1 phần không múôn chia lìa con cái. Em cố gắng ngọt nhạt với anh, hi vọng anh sẽ hiểu. Truớc tiên hai vợ chồng làm hòa sau đó, anh sẽ xin lỗi bố mẹ, rồi sau đó muốn ra riêng sao cũng được (Mẹ em bảo là lúc vui vẻ tụi bay muốn đi đâu cũng được, nhưng giờ cái thái độ nó như vậy tao không yên tâm.)


Nhưng đáp lai là sự cộc lốc, bất cần đời của chồng em. Em nhắn tin vợ chồng gặp nhau café cà pháo thì anh bảo là đi nhậu, bận việc, không quan tâm đến em nữa, đường ai nấy đi. Đến chơi con thì lúc nào cũng điện thoại với bạn bè chuyện đề đóm, chuyện nhậu nhẹt, rồi còn bày đặt hút thuốc nữa chứ! Rồi còn nhắn tin hỏi muợn tiền em??? Miệng anh thì bảo còn thương em không muốn chia tay em, nhưng cũng không bao giở trở về sống ngôi nhà này, nhưng anh lại thể hiện thái độ rất khác trong khi em đang cố gắng làm hòa với anh!


Hiện tại bấy giờ em rất rát nản! em muốn buông anh lắm nhưng em lại sợ anh dành nuôi con với em. Mà cứ sống kiểu vợ 1 nơi chồng 1 nẻo…mà chồng em làm gì khi ở ngoài, em không khỏi suy nghĩ!


Giờ em phải làm sao???!! Em không rõ tại sao chồng em thể hiện thái độ bất hợp tác với em? Và em phải làm sao nếu chia tay 2 đứa con là của em??