Các mẹ tư vấn giúp mình với.


Mình có chuyện thật sự rất buồn không biết phải xử lý như thế nào cho phải, cứ nghĩ đến là đầu óc mệt mỏi


Mình có bà chị, 1 bà chị lanh lợi, có chí tiến thủ, rất yêu bố mẹ luôn muốn làm ra tiền gửi về cho bố mẹ. Chuyện xảy ra khi mình bắt đầu ra trường và đi làm, 2 chị em ở với nhau. Chuyện nhỏ như thế này: Mình cũng có trang điểm để đi làm nhưng kem với phấn mình hết, đi làm chưa có lương nên mình dùng ké của chị. Thấy mình ngày nào cũng lấy dùng cộng với việc không vừa ý với mình chuyện gì đấy mình không nhớ nên một hôm lúc mình lấy kem trang điểm chị ấy nói: Lần sau đi chơi thì tao cho lấy dùng đi làm ngày nào m cũng lấy như thế thì kem đâu ra mà dùng, tao hết tiền mua rồi. Mình không nói gì, hôm sau mình vẫn lấy dùng bình thường, và thỉnh thoảng chị ấy nhắc lại lại không cho dùng. Mình tức quá nói : Chị ích kỷ, cho em gái dùng mà còn tiếc thế thì chịu. Mấy hôm sau mình đi mua kem trang điểm về không thèm dùng chung nữa. Còn nhiều chuyện khác cũng xuất phát từ việc đang thời kỳ khó khăn, công việc 2 chị em đều bấp bênh, người không có lương, người lương thấp. Công việc của mình không được suôn sẻ cho lắm. Sau 3 tháng ở với mình, chị có cái cớ là công ty làm ở xa muốn chuyển đến gần công ty cho tiện đi lại, bảo mình một là em ở đây và tìm người ở ghép, 2 là đi tìm phòng khác ở cho rẻ. Mình không đồng ý: Chị ở đâu thì em ở đấy. Nhưng chị ấy cứ bảo: đi làm xa, mệt lắm. Rồi chị ấy đã tìm được phòng gần cty và nhắc mình tìm phòng. Mình không tìm, đến tận hôm phải chuyển phòng mình mới lên mạng tìm rồi đi xem phòng, mình tìm cũng khá nhanh được phòng ưng ý, và thấy giá cũng tốt mình gọi cho chị bảo: Em tìm được phòng này được lắm, cũng không xa chỗ chị đi làm lắm, chị sang đấy ở cùng không


Chị ấy trả lời : Nhưng t không muốn ở với m, m cứ ám t, m chuyển ra đấy ở đi.


Thế là mình chuyển đi ngay tức khắc, vừa đi đường vừa khóc, chị em thế đấy. Cứ tưởng hôm sau chị ấy cũng chuyển nhưng không chị ấy vẫn ở đó và tìm người ở ghép. Mình biết đã khó chịu rồi, nhưng thôi do mình cũng tìm được chỗ ở mới cũng khá là thoải mái. Mình ghét chị và cũng ít liên lạc. Mình làm sale không tốt, không có khách, mà cũng chưa biết làm nên chị ấy cho mình khách( chị ấy có mối quan hệ và cũng đã từng làm sale). Nhưng mình làm không được, toàn bị lỡ dở của người ta. Thực sự đâu phải do lỗi của mình hết chứ. Nhưng cú lắm mình làm sai bà ấy chửi mình luôn: Mày ngu, Cái con điên này, m ăn học mà ngu, không biết làm mà không chịu học hỏi. Được khách thì được chứ, vì chiều lòng khách mà chửi mình không ra gì. Mình tức lắm nên mình có tỏ thái độ. Mình nói trống không và trả lời nhát gừng, làm cho hết nghĩa vụ, không muốn nói chuyện nhiều. Mấy lần gọi điện hỏi mình đang ở đâu, mình không nói bảo là không phải quan tâm làm gì, ở đâu kệ người ta rồi mình tắt máy cái phập, ghét mà.


Hôm chị ấy hết tiền, bảo mình cho vay, giọng ngọt: Còn tiền không cho vay 2 củ. Mình bảo là em còn phải mua nhiều thứ, không còn tiền đưa chị đâu


Chị ấy trả lời: Mua gì để mấy nữa chị lĩnh lương chị đưa đi, giờ chị hết tiền rồi


Nhưng mình không chịu,nói luôn là không cho mượn. Em mua gì chị không cần phải hỏi. Thật sự đang tính mua nhiều thứ, vì mình còn phải đi công tác 1 tuần,phải mua đồ chuẩn bị và phòng chi phí khi đi công tác, trong túi còn 2tr5. Rồi chị ấy nhắn tin chửi mình: Mày ngu, m không biết sống, không uổng lúc m khó khăn t cho m tiền tiêu, h t khó khăn thì m lại thế.


Mình tính toán, rồi cuối cùng cũng mang sang cho 700k.


Lúc mình đi công tác chị ấy có gọi điện nói chuyện công việc, khách hàng và có hỏi mình đang ở đâu. Mình chỉ nói chuyện công việc xong rồi bảo, em ở đâu không phải hỏi.


Khách hàng không sử dụng dịch vụ bên mình nữa vì bên mình làm không tốt, đâu phải 1 mình mình làm đâu, có đội thi hành làm khác nữa. Sale khách và tư vấn cho khách nhưng mình không có kinh nghiệm không tư vấn được, nên mình nhờ chị khác có gì hỗ trợ hết cả rồi, đội thi hành làm cũng không tốt nên họ quyết định không sử dụng dịch vụ nữa.


Chị ấy nhắn tin chửi mình:t đi làm toàn vs bọn 92 nó rất năng động, nghĩ lại so với mày mà tao that vọng, đã thế c bảo còn láo toát, sống sượng.


Sự dồn nén tích tụ mình nói lại luôn: cái loại chị như bà thì tốt đẹp cái chó gì, chỉ bảo nta có vài cái mà coi khinh nta như con chó, thì đây cũng chẳng vc gì phải ngoan


Chị ấy nhắn:tao chả tốt vs mày dau, chẳng qua mày cùng bo me tao sinh ra thì tao xem lai


chứ mày là ngươi ngoài tao đá đít chửi nexr mày lau r


có chuyen noi chuyện vs tao dau


Nói chung là còn nhiều cái nữa và mình rất buồn, công nhận là cũng có hơi láo với chị, mình chỉ trả lời trống không và tỏ ý không muốn nói chuyện nhiều


Giờ không biết phải làm thế nào,các mẹ giúp mình với, giờ phải đối mặt thế nào, nghĩ đến tết về nhà gặp mặt là chán rồi. :((:((