Gửi các anh chị trên webtretho,



Không biết trên diễn đàn có chị nào xấu số như em không? Bạn trai em vừa xấu trai (mắt và răng và khuôn mặt và da xấu ơi là xấu, xấu vô cùng tệ). Các cụ vẫn dạy "Lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống". Bản thân em thấy cái tông nhà em thì toẹt vời ông mặt trời, xứng đáng là chuẩn mực, mẹ em chỉ yêu bố em và ko bao giờ có chuyện abc xyz. Vậy mà chồng tương lai của em thì có cái giống như này, em thấy tuyệt vọng với ngoại hình tương lai của con em quá các anh các chị ơi!!!!!!!!!



Người ta vẫn bảo cái nết đánh chết cái đẹp. Vậy mà lão còn thuộc dạng hay nói xấu nữa các chị ạ. Không phải em hay chê bôi đâu nhưng sự thật là khi nói chuyện với người khác em ghét nhất nói về người thứ 3, đặc biệt là nhận xét ngoại hình của người khác các anh các chị ạ. Nói chung em không thích nói về người thứ 3, nói về các ý tưởng làm giàu thì tốt hơn. Vậy nhưng chồng tương lai của em thì hay nói về người thứ 3. Mỗi lúc như vậy em bùnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.



Thêm nữa em thấy những câu chuyện như vậy vô cùng nhạttttttttttttttttttttttttttt nhẽooooooooooooooooooooooooo.



Em thấy tương lai em vô vọng rồi các anh chị ạ. Em và chồng tương lai đều lương thấp và chồng em thì ngoại hình + tính cách như vậy. Còn 1 số cái không hay lắm mà em không tiện nói ở đây, em thấy thật sự chán nản.



Em vô vọng thật rồi các anh chị ạ.



Thật ra nếu những điểm xấu đó mà được bù vào là em cảm nhận ty của anh ấy thì tất cả sẽ là chuyện nhỏ như mắt muỗi thôi, ah ko, nhỏ hơn mắt muỗi. Nhưng đằng này em ko cảm nhận được.



Mong mọi người đừng ném đá em, em chỉ muốn tâm sự một chút về chuyện buồn của em thôi ạ :(. Mong em ko bị ném đá.



P/s 1: Em nói là chồng tương lai do em coi mối quan hệ là lâu dài chứ ko phải hời hợt ạ, nên đừng ai hiểu nhầm ý em là mới đang yêu đương tìm hiểu đã muốn ràng buộc người ta. Em ko phải như thế ạ :(.



P/s 2: Công việc em đang ko ổn định và em cũng cảm thấy không phù hợp với công việc và lựa chọn ngành nghề em đang theo đuổi nên em đang cảm thấy vô cùng mờ mịt bất ổn ạ. Em rất ghét làm việc với các con số các anh chị ạ.



Mong mọi người hiểu cho tâm sự của em và đừng đánh giá con người của em qua tâm sự buồn này ạ. Ko khóc ko cười nổi các anh chị ạ. Cảm xúc không biết như thế nào mới là phù hợp, em nghĩ em sắp vô cảm rồi ạ.



Mong tìm được người đồng cảm chia sẻ và tìm ra giải pháp cho cuộc sống chứ ko phải ném đá ạ. Em sắp rơi vào độ tuổi bị coi là ế. Thú thực nếu ko tìm được một người yêu thương em thật lòng em có thể ở vậy đến già nhưng ngày xưa có 1 thằng ở lớp ĐH nó bảo là "Em thế nào cũng ế chồng" nên em phần nào muốn lấy chồng cho nó trắng mắt ra.



Nhưng em vô vọng rồi các anh các chị ạ :(


Vô vọng từ công việc đến chồng con luôn. Em thông minh bình thường nên con em nó sẽ xấu vô cùng giống bố và thông minh bình thường giống mẹ mất.