Chúng tôi lấy nhau từ 2003, có một cháu gái 6 tuổi.
Hiện tôi cảm thấy bế tắc với tình trạng tình cảm của vợ mình, tôi muốn chia sẻ và tham khảo ý kiến của các bạn.
Chúng tôi bằng tuổi (1979), tôi làm doanh nghiệp, hình thức khá, khỏe mạnh, là người có nhu cầu cho và nhận tình cảm (với vợ)
Qua thời gian vài năm sống với nhau tôi nhận thấy có nhiều cái không hợp nhau, nhưng tôi vẫn rất yêu vợ.
Vợ tôi hình thức cũng bình thường thôi, tôi thấy thỏa mãn và hài lòng về điều này, nhưng hiện tôi ước gì giữ lại "phần cứng" và thay được "phần mềm" thì tốt quá. :(
- Tôi chưa từng được nghe vợ mình chủ động nói "em yêu anh", "em nhớ anh",...
- Tôi chưa từng được vợ chủ động ôm
- Tôi chưa từng được vợ chủ động hôn, hoặc thơm
- Tôi chưa từng được vợ hỏi thăm "anh đi công tác có mệt không?", "anh ăn uống thế nào?", "anh có mặc ấm không?"...
- Tôi chưa từng được vợ chủ động chuẩn bị quần áo để đi công tác (toàn phải nhở vả)
Ui,em đâz toàn bị chồng tra khảo cái vụ đó,nhưng nói thiệt,tính em nó thế,không giả tạo được. có thể ngọt ngào...với người ngoài nhưng với chồng thì sao sao...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
-Vẫn thích đi ngủ ôm nhau 1 lúc, hay cầm tay,
-Chồng chả mấy khi đi xa nên cũng chả mấy khi bảo nhớ nhau được. Nhưng...
Chúng ta phải ngậm ngùi rồi, bà xã mình y tróc,
5 năm, tôi như bạn, và có lẽ minh còn tệ hơn
5 năm là vợ...
có thể ngọt ngào...với người ngoài nhưng với chồng thì sao sao...
với tôi thì vấn đề đó thật nhỏ bé, tôi chỉ cần chọc cô...