Tôi lang thang trên net và tình cờ biết được trang tâm sự mà vợ tôi cũng hay vào đây xem vài thứ. Hôm nay tôi đăng nhập vào diễn đàn với tâm trạng vừa xấu hổ với bạn vừa giận vợ khủng khiếp.


Có thể nói nôm na là vợ tôi nói dối như "cuội" cô ấy nói dối từ những cái nhỏ nhất vì tin cô ấy mà gia đình tôi và cả bạn bè tôi nhìn tôi như một con vật lạ, chẳng hiểu thế nào mà hết lần này đến lần khác nhưng tôi vẫn cứ tin và tin không tính toán và suy nghĩ chứ.


Ngày mới yêu nhau cô ấy nói đủ thứ về gia đình cô ấy và cô ấy đang sống với Bố, Mẹ nuôi chứ không phải mẹ ruột mà thật sự là Bố, mẹ ruột đấy chứ tôi và gia đình tôi xem như bó tay với cô ấy.


"Nổ" nói ra thì cô ấy rất tốt bụng và thương người như khổ nổi là "hứa" trời ơi hứa cô ấy thấy bạn tôi vừa thất nghiệp song vậy là nói quen người nọ người kia và sẻ giới thiệu rồi hẹn ngày nọ sang ngày kia và nói chung là bạn tôi đợi dài cổ rồi thôi im đi. Và nào là cô ấy có rất nhiều tiền nhưng khổ quá là tiền ăn nhiều khi phải chạy từng bữa vậy mà lúc nào cũng tiền tỉ, tiền vài trăm tỉ. Nhiều lúc tôi bật người chắc vợ mình bị mắc chứng hoang tưởng.


Tôi thì tin vợ tuyệt đối nhưng sau bao nhiêu chuyện diễn ra rất nghiêm trọng thì tôi lo xanh mắt mèo vì cô ấy. Bố mẹ tôi đâu biết cứ tin vào cô ấy thế là ra quê nói này nọ kia nhưng bây giờ khi bị bóc mẽ trời ạ Bố, mẹ tôi giận cô ấy không thèm nói chuyện luôn.


Hôm nay tôi chỉ viết được bao nhiêu đây ngày mai tôi viết tiếp. Quá là khủng khiếp với cô vợ yêu của tôi!!!!