Vô tình biến mình thành kẻ ngoại tình, người thứ ba, tôi phải làm sao?
Chào tất cả các bạn! Tôi là một thành viên của diễn đàn, thời gian rỗi tôi thường tranh thủ đọc rất nhiều tâm sự của các bạn về cuộc sống, hôn nhân, gia đình và cả chuyện riêng tư. Tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân mình lại rơi và một tình huống bế tắc trong cuộc sống mà không thể tâm sự cùng ai. Tôi xin được trải lòng mình lên đây mong nhận được những lời góp ý chân thành từ các bạn!
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình và hai thiên thần nhỏ. Cuộc sống gia đình tôi không thật quá hạnh phúc nhưng tôi luôn bằng lòng với những gì mình có. Tôi là người sống khá khép kín, ít giao lưu bạn bè, có công việc ổn định.Chồng tôi là một người quyết đoán, kiếm nhiều tiền nhưng hơi thiếu tâm lý và có phần gia trưởng. Cuộc sống của tôi cứ đầm ấm trôi qua như vậy dù có nhiều lúc giận hờn cãi vã nhưng chưa bao giờ căng thẳng vì tôi luôn xuống thang sau mỗi cuộc tranh luận. Tôi không thật khéo léo trong giao tiếp nên có rất ít bạn bè, vì vậy mà đến tận lúc kết hôn vẫn chưa được tận hưởng cảm giác yêu là gì. Thời học sinh tôi có quan điểm là tập trung vào học tập kiếm một công việc ổn định ai hỏi thì cưới luôn chứ yêu nhau rồi bị bỏ rơi thì khổ lắm. Vậy là hơn một năm đi làm, tôi quen và nhận lời kết hôn với anh sau 6 tháng quen biết. Từ khi lấy nhau chồng tôi quên hết những ngày lễ, ngày sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ...nhưng tôi cũng không vì thế mà buồn vì tôi nghĩ lấy nhau rồi có nhiều việc để lo hơn. Sau mỗi giờ làm, tôi giành trọn vẹn thời gian làm việc nhà, nội trợ và chăm sóc con cái ( vì công việc của tôi nhàn hơn anh). Ai cũng ngưỡng mộ tôi vì có một gia đình hạnh phúc, tôi cũng khá hài lòng với những gì mình đang có. Tôi rất yêu chồng mặc dù anh không hề quan tâm tới tôi. Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi đi nhưng trong cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. Tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội giao lưu bạn bè mỗi khi cảm thấy cô đơn, rồi một ngày tôi gặp lại người bạn cũ trên face book, vì chúng tôi quen biết và trước đây từng chơi rất thân nên chúng tôi nói chuyện rất cởi mở và thân mật. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc sau đó là gia đình cuộc sống...Kể từ khi đó cứ ngày lễ gì của tôi người ấy cũng tặng quà, gửi thiệp chúc mừng...tôi thật sai lầm khi lấy đó làm niềm vui mà không ngăn chặn dứt khoát khi đã cảm nhận người kia có tình ý với mình. Vậy là sau đó chúng tôi giành cho nhau những lời ngọt ngào, thân thiết hơn (nói đúng ra là đang ngoại tình tư tưởng), không được nói chuyện lại thấy buồn buồn, tôi biết là tôi đã sai vì chúng tôi đều có gia đình nhưng lại không thể dứt ra được, tôi cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy vô cùng hối hận về việc này nhưng không biết làm sao. Thật sự là tôi rất yêu chồng tôi, chỉ vì cảm thấy cô đơn, không được quan tâm nên tôi mới thấy vui và rơi vào vòng xoáy này, giờ đây tôi đang rất rối bời, tôi muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại thì phải làm sao? Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ các bạn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn sợ làm ngườì đó buồn, bạn không nghĩ tới chồng bạn...