Mod ơi em tìm mấy trang không thấy topic trùng với em nên em mạn phép post bài này lên (mà thực ra em đang buồn quá muốn tìm chỗ bán than nên không có đủ kiên nhẫn để tìm thêm nữa, mod thông cảm cho em nhé)


2 vợ chồng em lấy nhau được năm rồi và đang có cô con gái xinh xắn. Em biết chồng em là người rất hiếu thảo, sống rất tình cảm, chăm sóc vợ con đâu ra đấy (những lúc anh ấy khoẻ mạnh và không buồn bực), ngoài ra thì toàn tính xấu tự ái rất cao, khó tính, cố chấp, gia trưởng. Em làm cho công ty nước ngoài còn chồng em làm cho nhà nước. Gia đình em là gia đình nề nếp không bao giờ có chuyện con cái nói láo với bố mẹ. Gia đình nhà chồng em thì chiều con cái kinh khủng khiếp, con muốn làm gì thì làm bố mẹ để tự do phát triển, bực mình lên là con nói với mẹ những câu mà em nghe thấy thiếu điều ngã ngữa xuống đất. Tính em nhút nhát vụng về cả về nội trợ lẫn giao tiếp nên có nhiều tình huống em không control được và tự đẩy mình vào thế yếu.


Lúc đầu mới lấy chồng, thu nhập của em thấp hơn chồng về sau này bằng rồi cao hơn hẳn. Lúc đầu khi thu nhập của em thấp hơn thì ko có việc gì to tát nặng nề hết. Sau nay dần dần thu nhập của em cao hơn thì anh ấy có thái độ và hành động khác hẳn hay tự ái, giận dỗi, giận cá chém thớt, tận dụng mọi cơ hội để thể hiện quyền uy của người đàn ông trong nhà chẳng hạn đến bữa cơm ngồi vào mâm rồi nhưng thiếu bát nước mắm em đứng dậy đi lấy thì nói những câu rất khó nghe như "làm ăn như C ấy, có chuẩn bị bữa cơm cũng không xong, làm được thì làm không làm đuợc thì để đấy tao làm". Mặc dù em đi làm về muộn rồi vội vàng chuẩn bị đồ ăn rồi cho con ăn. Em muốn chuyển trường học cho con tìm mãi mới được trường ưng ý biết tính anh ấy em phải dẫn đến xem không dám quyết định 1 mình vì em biết tính anh ây hay tự ái. Đến xem hắn phản đối đưa ra những lý do vô lý chẳng hạn trường ở trong ngõ, không phải ở đường lớn, cách đấy mấy nhà có nhà nghỉ,... Em biết là hắn không đồng ý với trường đó vì là em chọn, em bảo hắn đi kiếm trường đi thì hắn bảo "đấy là việc của cô". Có rất nhiều việc mà em biết chắc chắn hắn làm chỉ cốt để làm khó em, để thể hiện cái uy của người chủ gia đình. Rồi có hôm con ốm giữa đêm nôn trớ đầy chăn gối và người mẹ em sốt ruột con, gọi hắn dậy mấy lần không dậy nên em nói gay gắt 1 chút thế là bị chụp mũ là "đồ vợ mất dậy". Em hỏi hắn muốn ăn món gì để em đi chợ, hắn nói gì cũng được em gợi ý "thế ăn lưỡi lợn luộc nhé" thế mà hắn chứi em luôn "mày không khâu cái mồm lại được ah, lúc nào cũng tiêu xài hoang phí thế". Em buồn quá, vừa trưa nay gọi điện thoại bàn bạc về một vấn đề em nói to vì trời mưa to và giọng hơi gắt 1 chút vì sáng nay có quá nhiều việc làm em đau đầu mệt mỏi. Thế là nhận được 1 tin nhắn "Tôi thấy nhục quá rồi. Cô muốn làm gì thì làm". Nhiều lúc nhìn thấy bóng chồng về mà giật thót mình


Em biết tính hắn nên em phải nhịn lắm rồi. Lúc nào cũng được mẹ chồng khen là lương cao hơn chồng mà không dám cao giọng với chồng. Gần đây mới được tăng lương mà em không dám khai ra sợ gia đình con căng thẳng hơn. Em mệt mỏi quá, chẳng nhẽ kiếm tiền hơn chồng cũng là tội ah


Các bác có nhiều kinh nghiệm cuộc sống tư vấn cho em với.