Chào các bạn trên trang wtt. Mình không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Mình có tâm sự thế này mong các bạn chia sẻ và tâm sự:
Mình lấy vợ và hiện tại đã có 1 nhóc trai hơn 1 tuổi. Ba vợ chồng con cái ở cùng với ông bà nội. Ngày vợ mình mới về làm dâu mọi chuyện rất êm đẹp, cho đến khi nhóc con chào đời thì bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện. Chuyện về con dâu - mẹ chồng, chuyện về cách chăm sóc cháu. Nói thế thì các bạn cũng hiểu vì ở giai đoạn này thường hay xảy ra mâu thuẫn con dâu mẹ chồng về cách chăm cháu. Vợ mình thì nóng tính và thường làm các việc không cẩn thận và vụng. Trong khi bố mẹ mình tính lại sạch sẽ và cẩn thận. Do hàng ngày vợ chồng đều đi làm xa (đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về) nên cháu ở nhà đều do ông bà chăm và bà rất cưng cháu. Chính vì điều này vợ rất bức xúc vì cháu quấn ông bà và sợ cháu sau này không theo mẹ. Ngoài ra, do ông bà yêu cháu nên thường hay để ý đến cháu thế là vợ bảo hay để ý đến cuộc sống vợ chồng mình. Trong một lần, vợ mình cho cháu ăn bị trớ, bà đang ngồi cạnh đó nên bà vội bế cháu lên bảo và bảo là thương cháu quá. Vợ mình chắc đang do bức xúc nên vội giằng lấy và có quát lên là “Bực mình quá” và bế con chạy vào phòng. Chính vì việc này, ông bà mới mắng cho và có những lời nói hơi quá. Mình có nói với vợ là xảy ra mâu thuẫn này là xuất phát từ tình yêu cháu con ra cả và vợ cũng phải thông cảm với ông bà chứ. Mình cũng luôn động viên vợ mình nhưng hình như cô ấy tính nóng và có gì đó hình thành lòng hận thù với ông bà. Chính vì việc này, vợ mình hàng đêm đay nghiến mình, nói ông bà nọ kia với mình, khóc lóc và đòi ra riêng.
Mình cũng đã đồng ý với vợ thống nhất là ra ở riêng, nhưng hiện tại do điều kiện kinh tế nên chưa mua được nhà và đang cố gắng tiết kiệm để ra riêng. Về kinh tế: Hiện nay thu nhập hiện nay thu nhập của vợ mình do làm quản lý nên kiếm được gấp hơn 2 lần mình. Chính vì điều này, vợ mình suốt ngày xắng mình “Anh đi kiếm tiền đi”, vợ mình còn so sánh chồng người này cuối năm mang về cho vợ hơn tỷ đồng, chồng người kia cũng làm ăn mà bây giờ mua được mấy mảnh đất rồi. Nói thật làm một thằng đàn ông thì nghe thế thì cay lắm. Mà mình có không yêu thương vợ con gì đâu, mình rất yêu thương vợ con. Có việc gì hỗ trợ vợ là mình cũng hay giúp, hàng đêm bế con ru con ngủ. Thế mà thỉnh thoảng vợ mình do tức tối với bà nội gì lại nói thẳng với mình: “Ly dị mẹ nó đi”. Vừa hôm qua, bà nội đi xem cái đám cưới gần nhà về ăn cơm nói chuyện bảo cô dâu cao, xinh và trắng (mà vợ mình thì không cao và không xinh cho lắm) – cái này mình cũng không biết do bà vô tình hay hữu ý. Thế mà đến tối, vợ mình bảo với mình là bà nói móc mỉa và lại nằm khóc lóc. Mình có nói với vợ quan trọng là em sống với anh cơ mà anh có bao giờ chê em xấu đâu mà em sợ. Thế mà vợ mình cáu, bảo mình chẳng giải quyết được vấn đề gì, bảo mình vô dụng. Đến đây thì chả khác nào chém mình một nhát.
Hiện tại, mình chẳng biết giải quyết như thế nào nữa? Ly dị thì mình vẫn cảm thấy thương yêu vợ con, với lại con mới hơn tuổi nó có tội tình gì mà bắt nó phải thế. Vợ mình còn bảo cứ li dị anh là li dị được ông bà cái đã. Nhiều lúc nghe vợ nói thế cũng thấy đắng cay, chẳng phải tức vợ điều gì mà thấy bực một điều tại sao vợ không suy nghĩ kỹ, tức ông bà mà giận lây sang chồng, tại sao muốn đứa con phải khổ lây? Mong mọi người tham vấn và giúp mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thứ nhất, tại sao ông bà lại phải có nghĩa vụ trông...
cứ như là có 1 chị kể về việc này rồi ý
rằng con cứ theo ông bà
rằng...