Tôi và vợ vì có con sớm và không thông báo với gia đình nên không có tổ chức đám cưới . Vì vậy 2 vợ chồng luôn buồn vì việc đó . Vì bản chất công việc nên lúc nào tôi cũng đi đến khuya mới về . Cũng được nửa năm như vậy . Vì vk ck ít gần nhau , và vì những chuyện buồn trước đó mà vợ tôi đã chủ động nhắn tin cho tên kia gần nhà tôi . Ban đầu thì vợ tôi coi hắn là bạn . Lúc đó tôi có nói vợ là đừng nên như v , nhưng vì tôi nghĩ vợ tôi thiếu thốn bạn bè nên bấm bụng cho qua . Sau thời gian tôi không để ý thì cả hai chính thức quen nhau . Sau thời gian quen được 10 ngày thì tôi có tí công việc phải đi xa , trong khoảng thời gian tôi đi đó . Vợ tôi đã ở nhà đi gửi con tôi được gần 3 tuổi ngủ qua đêm nhà cô giáo( theo tôi đây là hành động không chấp nhận được ) để đi hẹn vs nhân tình . Sau khi nhậu nhẹt , sỉn rồi mệt thì cả 2 rủ vào khách sạn . Sau 1-2 tiếng ân ái thì ra về . Bản thân tôi cũng không tệ , cái gì cũng hơn tên nhân tình đó . Mà cũng không thể hiểu nỗi tại sao vợ mình đối xử với mình như vậy . Sao khi lí giải thì vợ tôi nói là do tôi hay bỏ bê vợ con ở nhà vì có những chuyện buồn trước đó , và vì tôi làm những việc vợ không thích ( tôi xăm mình nhiều và to ) nên không dám đụng chạm .  Thật những lí đó đó không thích đáng . Làm sao tôi có thể bỏ qua được chứ , việc tôi luôn yêu thương vợ con cô ấy cũng biết rõ tôi như vậy nhưng vì công việc thôi . Tâm trạng tôi lúc nào cũng rối bời và ám ảnh việc làm đó , những lúc vợ chồng muốn ân ái thì những câu hỏi về đêm đó về vợ tôi và hắn đều hiện lên . Làm sao tôi có thể quên và tha thứ cho vợ mình đây ????


Còn tên kia thật không đáng mặt đàn ông , tôi đã có nói chuyện trực tiếp 3 mặt 1 lơi với hắn . Mỗi lỗi lầm giữa hắn và vợ tôi hắn đều đỗ lỗi hoàn toàn . Buộc tôi phải cho hắn 1 trận nhớ đời .