Hai vợ chồng m lấy nhau được 3 năm, sau 2 năm yêu nhau, m hơn vợ tròn 1 giáp. Con nhỏ được hơn 2 tuổi, vợ bảo đã hết tình cảm và có quan hệ tình cảm với người khác. M đang lưỡng lự giữa việc ly hôn hay không.


Bản thân m tự thấy chưa làm gì có lỗi với vợ, vợ chồng cũng chưa từng to tiếng. Do làm việc tự do nên m có thời gian đưa đón con, đưa đón vợ đi làm ( vợ m làm nghành khách sạn nên làm ca, thời gian thất thường) . Mình cũng không rượu chè hay bài bạc gì, quan hệ xã hội cũng không nhiều. Vợ đi làm lại khoảng 1 năm nhưng do khách sạn mới mở, thu nhập kém nên lương cũng chỉ đủ cho mình cô ấy tiêu. Khoảng 6 tháng trở lại đây từ khi vợ m đi làm trở lại thì không quan tâm gia đình, liên tục đi chơi. Lý do cô ấy đưa ra thường là liên hoan bộ phận, chia tay người này người kia hoặc chỉ đơn giản là mới lĩnh lương là lại đi hát, hoặc đi bar và thường là về rất muộn, có hôm đến 3h sáng. Con thì sáng đi học, chiều bà ngoại đón về tắm rửa cho ăn, hôm thì m đón về nhà hôm sau cho đi học hoặc ngủ nhà ngoại rồi sáng hôm sau bà đưa đi, có khi 2- 3 ngày vợ m cũng không gặp con. Chính vì điều này nên gần đây 2 vc có hay giận dỗi nhau.


Và rồi m phát hiện ra vợ có tình cảm với 1 người khác cùng chỗ làm. Khi m phát hiện ra thì cô ấy thanh minh rằng chỉ cô ấy có tình cảm còn người kia không có gì, rằng cho cô ấy thời gian để cô ấy thay đổi. Tin lời vợ nên m cũng cố gắng chăm lo gia đình, chiều chuộng vợ hơn để hâm nóng tình cảm. Nhưng càng cố gắng m lại càng thấy vợ mình lạnh nhạt hơn. Sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường chỉ có điều khi quan hệ thì không thích hôn môi như trước. Sau đó một tháng do tình cờ m đọc được tin nhắn trong máy vợ và người kia, họ thực sự có tình cảm với nhau và vẫn lén lút đi lại. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh này thì đều hiểu cái cảm giác đau đớn khi người thân thiết nhất lại phản bội mình. Sau khi suy nghĩ trắng 1 đêm m đã quyết định đem mọi chuyện nói với mẹ vợ để bà khuyên bảo con gái. Bản thân m sau khi suy nghĩ kỹ vẫn quyết định cho vợ một cơ hội quay về với gia đình vì con còn nhỏ quá.


Với áp lực gia đình cô ấy quyết định từ bỏ mối quan hệ kia. Nhưng thái độ cô ấy thực sự khó hiểu, có lúc thì rất thương con, cũng nói sẽ tập trung gia đình chồng con, nhưng lúc khác lại thẫn thờ nhớ nhung người kia. Rồi lại có ý trách chồng, rằng vì chồng mà bị bố mẹ và các cậu mắng, rằng bị chia cắt tình cảm với người kia, mọi việc trong nhà cũng bỏ bê hết. Mình đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy, để cô ấy tập trung vào gia đình, lo cho con thì lập tức nhận được câu trả lời rằng " e không phải người vợ tốt, mình có ở với nhau cũng không được hạnh phúc, nên chia tay đi". Sau đó tối về nhà cô ấy tự động ôm chăn gối xuống đất ngủ riêng. sáng hôm sau dậy đưa con đi học rồi về nhà ngoại, chiều đi làm đến 11h đêm về. Và ý cô ấy là sẽ nuôi con, cho dù phải đi thuê nhà.


Thực sự bây giờ m chưa biết phải quết định thế nào, li hôn thì m thương con còn nhỏ quá, hoàn cảnh sống của vợ thì phức tạp thằng bé sẽ lớn lên thế nào? Bản thân dù giận vợ nhưng vẫn còn tình cảm và không muốn cô ấy phải khổ. Vợ mình thì không chủ động li hôn, nhưng cứ sống theo kiểu bất cần, muốn thế nào cũng được, Mình dài dòng viết mọi chuyện lên đây để nhìn nhận lại mọi việc, mong mọi người cho mình lời khuyên để m có quyết định đúng đắn lúc này.