vợ mới sinh con... đón nhận cái tát ù đầu từ người chồng lâu ngày mới gặp
Tôi kể chuyện này mong mọi người góp ý cho tôi với ạ. Tôi và anh quen nhau như duyên đã sắp sẵn. Qua bao nhiêu sóng gió mới quyết định đi đến hôn nhân.
Khi mọi việc đã xong xuôi. Anh nằm cạnh tôi anh đã khóc. Tôi hỏi lý do thì anh nói anh thương tôi vì nhà anh nghèo sợ em sẽ vất vả. Tôi biết nhà anh nghèo mà, nhưng chính vì sự khó khăn đó mà tôi lại cảm thấy khâm phục và yêu anh nhiều hơn. Cưới mhau xong anh vào Đà Lạt tiếp tục công việc của mình còn tôi ở nhà với bố mẹ đẻ, vì bố mẹ chồng ở với anh chị cả nên t ở chung không có tiện. Anh vào Đà Lạt làm về với vợ rất ít. Từ ngày cưới tới khi tôi sinh con vk ck được ở gần nhau hơn 1 tháng. Tủi thân lắm chứ, bụng mang dạ chửa đi đâu cũng 1 mình, vì tương lai của con nên phải cố thôi. Vậy mà ck không 1 lời động viên hỏi thăm, mở miệng ra là kêu bận vậy mà lại có thời gian nhắn tin gọi điện cho gái. Khi bị tôi biết thì kêu ko có gì, nói t không tin tưởng ck, tin nhắn nói chuyện với gái vẫn còn sờ sờ đấy mà vẫn cãi được. Vì con mà tôi đã bỏ qua tất cả, tôi gần tới ngày sinh muốn anh về để sớm hơn dự kiến sinh 1 2 ngày anh cũng ko về. Có ai bị như tôi không chư??? Khi tôi lên bàn mổ bố mẹ đẻ ko có ở bên, chồng cũng thế tủi thân chỉ muốn khóc, đi lên viện chỉ có bác hàng xóm, mợ và 1 người chị họ.
(lý do bố mẹ đẻ không có mặt là vì bác tôi mất ngày hôm trước sáng hôm đó là đưa bác ra đồng, trước khi mất bác có nói với bm tôi là nhờ bm đứng lên lo liệu ma chay cho bác nên bố mẹ tôi ko có mặt là vì thế) còn chồng thì khi bác mất bố tôi có điện thoại vào bảo về thì anh ko về. Ý bố muốn anh về là nhỡ đêm hôm tôi có trở dạ thì có ng bên cạnh, nhưng anh đâu có hiểu điều đó. Khi anh về thì mọi việc đã xong. Tính tới ngày hôm nay là tôi sinh con được 13 ngày, anh đã thẳng tay tát vào mặt tôi, chửi tôi, tôi ko nghĩ anh lại là người như vậy đâu, anh có ăn học mà. Đã ko lo cho vợ được ngày nào giờ lại còn vậy. Những tháng bầu bí anh ko hề gửi cho tôi 1 đồng nào để tẩm bổ hay mua sắm đồ cho con. Tự mình lo hết. Lo ko dc lại xin mẹ đẻ, có lần đi siêu âm phải xin tiền mẹ vì tiền lương nguyên trả lãi hết rồi. Thất vọng về chồng. Nhìn con mà thương
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1