Tôi và vợ học cũng trường đại học. Ra trường 2 đứa thỏa thuận, bạn gái tôi đi làm, còn tôi thì kinh doanh ngoài ( tại nhà ). Năm ngoái 2 đứa làm đám cưới tính ra là quen nhau 8 năm, người tính không bằng trời tính công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi, nhưng tôi là người hoài bão và thật sự rất cố gắng, vẫn nuôi mông làm giàu. Trước đám cưới, vợ tôi cũng nghĩ việc, rồi kinh doanh riêng nhưng cũng thất bại. ( Chán cv nên nghĩ ngang, rồi mới tính kdoanh, và lúc trước đã nghĩ một lần 8 tháng rồi và cũng kdoanh rất bảng năng, không tính toán, 8 tháng mà đủ thứ nghề rồi cũng không làm gì cả, đến khi hết tiền tiết kiêm thì lại đi xin việc. Còn 14 tháng vừa rồi thì kinh doanh đủ thứ cũng rất bản năng). 2 vc ngang tuổi, một phần tôi chưa thành công nhiều lúc vợ tôi có thể cũng không nể, nên tôi nói cô ấy không nghe. Tính cô ấy rất tốt, chỉ hơi bản năng thôi mọi người à. Trong lúc đi làm, có rất nhiều người tán tỉnh và có điều kiện, cô ấy cũng có cảm tình nhưng vẫn bỏ qua để đến với tôi.



Tính cách tôi: Hơi nóng tính, khép kín, do không đi làm nên giao tiếp không được tốt, nhưng làm gì là làm tới cùng.


Tính vợ tôi : Hòa đồng, vui vẻ nhưng hơi bốc đồng, làm việc gì cũng hơi bản năng, không tính toán chi tiếc.



2 đứa đám cưới trong tình cảnh chẳng ai biết là vc chứng tôi đang túng quẩn vậy. Chi tiêu trong gia đình toàn lấy tiền thất nghiệp, tiền cưới tiêu. Mãi đến tháng 9 vừa rồi vợ tôi mới có việc, và cô ấy nói không còn tình cảm với tôi nữa, đã cạn tình với tôi rồi, tôi không có trách nhiệm với gia đình và không thể lo cho cô ấy và con ( 2 đứa vẫn đang kế hoạch ) và cô ấy đã xách đồ ra khỏi nhà 1 tháng nay. Tôi rất buồn, thật sự tôi rất thương vợ, và có niềm tin vào bản thân mình.



Tôi biết có lẻ cô ấy không còn tin vào bản thân tôi nữa, vì tôi đã kinh doanh quá lâu nhưng vẫn chưa đến đâu, và tôi cứ ở nhà hoài nên tính tình khép kín. Thật ra tôi rất cố gắng, và tôi vẫn nghĩ 2-3 năm nữa là tôi có thể mua nhà, nhưng có vẻ cô ấy không tin tôi nữa. Lúc cô ấy rời nhà đi, tôi đã nộp CV, và có 1 vài công ty đã gọi PV, nhưng do Gap của tôi lớn quá, hiện tại cuối năm nên cũng khó xin việc. ( Tôi vẫn duy trì cv riêng dù có đi làm hay không, đi làm là để chiều lòng cô ấy ). Nhưng đáp lại là cô ấy nói tôi cứ lo tốt cho bản thân tôi, làm cho bản thân tôi, đừng vì cô ấy nữa. Vậy là cô ấy an lòng rồi, cô ấy nói là cạn tình với tôi rồi, cô ây nói đã nhiều lần muốn nói ra nhưng sợ tôi tổn thương, đợi tôi thành công thì sẽ chia tay. Ở với tôi có có lỗi với bản thân cô ấy, cô ấy phải sống cho bản thân mình và cho con mình.......



Tội nhận mọi trách nhiệm vể bản thân mình, các bạn có thể tư vấn giúp tôi nên làm gì lúc này không, cuối tuần này cô ấy về nói chuyện với ba mẹ cô ấy rồi, dù tôi đã nhờ anh chị tôi dứng ra giản hòa nhưng vẫn không được ( Ba mẹ cô ấy không hề biết chuyện tôi kd riêng, và cô ấy thất nghiệp trược cưới đến giờ )???