Chào các mẹ! Em nhờ các mẹ thong thái cho em lời khuyên ạ.


Em xin kể sơ qua như thế này ạ. Em và chồng trước khi cưới thì cũng đã dọn về ở chung khoảng 8 tháng rồi bọn em mới cưới. Cưới xong thì em mang bầu luôn, hiện tại em đang sắp vỡ chum rồi- tháng thứ 8. Sauk hi cưới thì em thấy anh bắt đầu thay đổi, trước kia dù ở cùng nhau nhưng ngày nào đi làm cũng gọi điện cho nhau hỏi han, con bây h vợ mang bầu mệt mỏi thế nào cũng chả them quan tâm. Sauk hi cưới, em bị nghén nên tâm tính trở nên cáu bẳn hơn,ăn uống khó khan hơn, rồi em bị dọa sảy nên hầu như bọn em kiêng ko quan hệ vk ck. Em cũng biết như thế anh bí bức nhưng cung chăng biết lam sao vì lúc nào em cũng thấy mệt mỏi. Tính chất công việc của ck em thì cũng hay phải đi với sếp, nhưng đọt vừa rồi anh hay uống rượu đi chơi nhiều hơn, còn về nhà thi lúc nào anh cũng cắm mặt vao cai ipad. Em nói, em hờn dỗi, khoc lóc thì anh lớn tiếng quát em .Anh bảo em chỉ thích chỉ đạo người khác, không chơi game thi ơ nhà biết làm gì . EM nói anh cùng tìm hiểu đọc sách chăm em bé, thì anh nói anh ko thich đọc sách, em tự đi mà tìm hiểu. Thôi em ko lan man nữa, em đi thẳng vào vấn đề ạ .


Hôm nay tình cờ em vào facebook của anh trên ipad, thì em phát hiện ra anh chat vs 1 con bé. Em đoán trước đấy đã chat gì đó vs nhau rồi nhưng bị xóa đi vì thấy đại loại câu chuyện ko đc mạch lạc lắm:


Ck – Thế ngoài giờ hen


Con bé – Vg hahah


Ck- Sao lại cười dữ


Con bé – Ko có gì ạ, e ngủ đây, muốn có wifi e fair a hè ngồi đó, Đt thì hết tiền vào 3 G rồi


Ck – OMG hết thì nap luon


Con be- Nap sao đc, 22h30 rồi anh ơi


Ck- Anh nap đc mà, nap cho em đc ý


Con bé – À, the em nhờ anh C gui tiền trả anh nhé


Ck- Khi nào gặp trả anh sau cũng đc


Con be – Bit bh moi gặp, em xu luôn đó


Ck-Thì em cữ giữ đó, coi như anh tặng em thôi


Con be- Thôi anh a, the sao đc. Phiền anh quá


CK- Cứ khách sao, Số em đâu, anh bảo nv no gửi mà. Có mất công gì đâu.Để em ngồi ngoài muỗi dốt chêt


Con bé – hiii ngồi ngoài cũng được. Hè có điện sang, Ks đâu anh


Ck- Anh có mất công gì đâu vào giường nằm cho sướng


Con bé – Nợ lâu biết bao h gặp mà trả


Ck – Thì em trả a cf la đc, e viet so cua em đi


Con be- Ko có maz thẻ, Bắn trực tieps hả anh


Ck- Nó gứi mã rồi anh 4ward cho em


Con bè _ Ak, vậy a nh cho em nợ, hsau em gui tra anh nhé, sdt em là 09….


Ck- A ko gap ông C đâu, nên ko cần gui qua ông ý em nhe


Còn dài nữa nhưng em dừng tại đây. Em buồn lắm các mẹ ạ. Rủ chồng đi mua đồ cho con thì toàn hết bận cài này cái kia. Mà đi thì chỉ muốn nhanh nhanh chon chóng về . EM biết thế này là chưa nhưng đang có tư tưởng ngoại tình rõ rệt rồi. Người ta bảo mắt ko thấy, tai ko nghe thì tim ko đau. Em thất vọng về ck em lắm. Em không nghĩ anh ấy ko đứng đắn như vậy.Ngay như hôm nay đây , em bị cảm nằm bẹp cả ngày mà anh ấy chiều về lấy đồ đi đá bóng đên bây h la 11h mà còn chưa về nữa, gọi điện con ko nhấc máy!


Các mẹ khuyên em nên làm gì bây h ạ ? E cảm ơn các mẹ nhiều ạ.