Huhuhuhu, các mẹ ơ cho em chia sẻ tâm sự chút nha :Sad::Sad::Sad:
Hôm nhà gái bên em tổ chức đãi tiệc bên nhà gái , em không đeo kính nên không nhìn rõ cái ly trên cùng của dàn ly cho cô dâu chú rể rót sâm banh . Huhuhu , rầm 1 cái thế là cái ly trên cùng rớt xuống vỡ toang, em xém xỉu nhưng ox cũng vững tinh thần nên hai đứa tiếp tục làm lễ .
Em buồn lắm và lo sợ nữa nhưng bố mẹ hai bên an ủi là dù sao hôm đó cũng chỉ là đãi tiệc cho họ hàng nhá gái thôi, và cũng đãi ở khách sạn chứ ko phải ở nhà mình , chưa làm lễ hay cúng tổ tiên gì cả ( tức là ko phải ngày cử hành hôn lễ ) nên không sao . Đến hôm sau là ngày làm hôn lễ thì mọi việc đều rất trôi chảy và vui vẻ.
Nghe thì nghe vậy nhưng sao em vẫn không thể thoát ra khỏi sự lo lắng đó.
Từ hôm cưới tới nay cũng dc hơn 1 tháng rồi, nói chung mọi việc vẫn như xưa, vợ chồng em và 2 hai bên gia đình hòa hợp và vui vẻ.
Có mẹ nào biết thì chia sẻ nỗi lo lắng này với em nha.
Cảm ơn các mẹ nhiều ! Em lo lắm nhg cũng ko biết phải bày tỏ cùng ai nên gửi bài lên WTT để mong nhận được góp ý của các mẹ :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hĩ hihix giá như ai cũng hiểu và thông cảm dc như các mẹ trên WTT thì hạnh phúc biết mấy :Rose::Rose::Rose:...
Rút kinh nghiệm, mai mốt...