Vợ chồng mỗi người một nơi - phải làm sao? Các chị cho em lời khuyên với !
Em lấy chồng được hơn 1 năm, giờ e cũng có bầu được 6 tháng rồi. Do công việc làm ăn bị đổ bể mà giờ em ko còn đi làm nữa, chỉ có chồng em là đi làm thôi, mà lương chồng em cũng ko cao, thuê nhà ở TP. HCM thì đắt đỏ, nên bố mẹ em kêu trả nhà rồi về ở với bố mẹ trên Lâm Đồng, để tiền thuê nhà đó mai mốt còn sinh đẻ, khí hậu ở đây thì mát mẻ, rất thuận lợi cho em. Nhưng khổ nỗi, mới xa chồng được hơn 10 ngày mà em đã nhớ chồng quá rồi, suốt ngày chán nản vì cái cảnh vợ chồng mỗi đứa một nơi, em chỉ sợ mai mốt sinh con ra nó lại hay buồn giống em thì chít, nhưng em chẳng biết làm sao bi giờ cả, huhu ...! Các chị cho e lời khuyên với, em cảm ơn các chị nhiều!