Từ trước tới giờ minh chưa bao giờ phải đắn đo một việc gì như thế này các mẹ cho em xin lời khuyên nhé.
Chồng em học Kiến trúc ra nhưng lại có sở thích về oto, xe máy, máy ảnh nên sau khi ra trường thì đã có thời gian cộng tác với nhiều báo về mảng này. Năm ngoái có anh bạn rủ mở văn phòng tư vấn kiến trúc vợ chồng em cũng đã có gắng vay mượn được mấy chục triệu để duy trì công việc được 1 năm.Trước đây vợ chồng em cũng có mấy chục triệu nhưng đổ vào chứng khoán bgio coi như mấy rồi.
Vấn đề là ở chỗ, công việc ở văn phòng có nhung ko co thu nhập đều đặn, mà nếu có thì cũng ít thôi vì phần lớn là bị đọng vốn, còn nếu đòi được thì cũng đầu tư vào công trình tiếp theo. Còn em đi làm lương cũng thuộc loại bình thường đủ ăn, do đó chồng em ko thể toàn tâm toàn sức vào văn phòng thiết kế kia được, lại phải viết báo, chụp ảnh để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Năm đầu mở văn phòng lại đúng năm khủng hoảng kinh tế nên văn phòng có kết quả hòa vốn. Anh bạn cùng làm biết chồng em chân trong chân ngoài thì không thích lắm có ngỏ ý vợ chồng em có tiếp tục nữa hay không. cũng phải nói thêm rằng nhà anh bạn này có kinh tế khá giả hơn gia đình em, việc cơm áo gạo tiền không thành vấn đề, vẫn có oto đi đều.
Em đắn đo quá các mẹ ạ, chẳng biết khuyên chồng em nên tiếp tục hay thôi. nếu đi làm báo thì thu nhập hiện tại có khá hơn, tháng cũng dc 6-7 triệu, nhưng về sau cũng chỉ là làm thuê thôi, không khá lên dc
Còn nếu bỏ viết báo bây giờ thì cũng căng lắm, tương lai cũng không có kết quả chắc chắn gì nhưng nếu làm tốt, thành công thì còn có cơ hội làm giầu.
Văn phòng mở ra rồi, mấy chục triệu đã bỏ ra bây giờ thôi thì coi như mất, anh bạn kia cũng nhiệt tình và thạo việc, là ngườ bạn tốt của chồng em.tiếp tục bây giờ em còn phải bỏ thêm 2-3 chục triệu nữa ra để tiếp tục các công trình hiện tại nữa
các mẹ cho em lời khuyên nhé, tiếp tục hay dừng lại. cháu nhà em cũng đã 1 tuổi rồi, cũng cần có đồng tiền tiết kiệm trong nhà. nếu còn trẻ thì còn có thể theo đuổi nhiều ý tưởng nhung bgio vợ chong em cũng gần 30 tuổi rồi.