Chào cả nhà!


Mình buồn quá, dạo này ngày nào mình cũng vào WTT đọc tâm sự của các mẹ, mình có chuyện này mong các mẹ đã hoặc có kinh nghiệm trong chuyện này chia sẻ với mình.


Mình lấy chồng được mới được 2 năm và có 1 nhóc 1 tuổ, nhưng quan hệ của mình và chồng luôn xảy ra trục trặc, mẹ chồng và gia đình nhà chồng vốn không thích mình từ trước


Mình cưới dc 2 năm nhưng mới về sống cùng chồng được 7 tháng do thời gian trước mình còn bận học nên sống xa chồng. Từ hồi cưới đến giờ vợ chồng mình rất hay cãi nhau, từ ngày mình về ở hẳn với chồng và mẹ chồng thì mỗi lần mâu thuẫn anh chồng lại đánh mình, nhiều lần lắm rồi. Chồng mình bản chất thì tốt, rất thương mẹ và yêu con( vì là con trai duy nhất, bố lại bỏ đi nước ngoài 27 năm nay chưa về), nhưng tính lại cực kỳ gia trưởng và nóng tính. Về phần mình, mình cũng là người biết chăm lo cho gia đình, nhưng lại hay cãi lại chồng và cũng nóng tính không kém:Crying:. 1 tháng trước đây vợ chồng mình lại cãi nhau, chồng mình lại đánh mình, và rồi mình cầm dao hua hua trước mặt để ông ý không được đánh. Vậy mà chồng mình lại gọi cả mẹ chồng mình xuống rồi lu loa lên. Gọi hàng xóm đến và đuổi vợ đi xong gọi điện cho bố mẹ đẻ mình lên nói chuyện giữa hai gia đình và thống nhất là mẹ chồng và chồng sẽ gửi mình và thằng cu Tý về nhà ob ngoại 1 thời gian (cụ thể chồng mình nói 1 tháng) để hai đứa có thời gian suy nghĩ và tự giải quyết với nhau. Vậy là hôm sau mình và con về nhà ob ngoại. Từ đó đến giờ cũng dc 3 tuần rồi mà chồng và mẹ chồng ko hề gọi điện hỏi thăm cháu thế nào mặc dù mình có thông báo cho chồng mình biết là có ốm. Thời gian này mẹ chồng mình đi chơi, mình vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm bà, về phía chồng mình cũng có qua nhà lấy 1 ít đồ dùng cần thiết cho con và hai vợ chồng đã nói chuyện. Chồng mình hứa là sẽ không đánh mình nữa, mình cũng hứa là sẽ cố gắng chăm lo cho gd hơn. Nói chuyện thế nhưng chồng mình cũng ko nói sẽ đón 2 mẹ con về mà chỉ nói là lỗi tại mình, mình phải mời mẹ chồng mình về và xin lỗi bà ( mặc dù mình thấy mình ko làm gì có lỗi với bà).


Giờ mình thấy bế tắc quá, nửa muốn về nửa muốn sống như vậy sẽ thanh thản hơn. Các mẹ ngoài cuộc sáng suốt cho mình lời khuyên mình nên làm thế nào bây giờ?