Em xin chào các mẹ, mong các mẹ cho e lời khuyên.Trả là vc e cưới nhau đc hơn 2 năm rồi, có 1 bé gái đc 7 tháng.Nhà chồng e có 4 anh chị e,2 trai 2 gái, chồng e là cả. Từ ngày cưới vc chồng e vẫn ở chung,nhà chồng có 2 nhà tách biệt bme với em trai ngủ 1 nhà , vc em với 2 em gái ở 1 nhà , ăn thì ăn chung tất ở nhà vc e ở, vì 2 nhà cũng gần nhau. Trước đây, em đi làm suốt thì k vấn đề j chỉ thỉnh thoảng có vài chuyện linh tinh với e chồng thôi, e này sn 84 chưa chồng và chưa ng yêu. Nhưng từ ngày em sinh con ở nhà thì lắm chuyện xảy ra khiến e mệt mỏi quá. Tháng đầu tiên ở cữ thật đáng sợ với em, lúc này em mới bt mẹ chồng ghê ghớm tnao. Em đẻ nhưng k 1 đêm nào bà ngủ cùng e, e mới sinh con yếu và đau nữa nhưng cứ phải 1 mình chăm con, có hôm chồng e đi làm đêm em thì sữa chưa có nhiều con đói khóc em phải ngồi bế con từ 2h đêm tới 5h sáng, mẹ chồng cũng kệ. Em sinh đc 4 hôm mẹ đẻ em xuống chăm e. Từ ngày e cưới bgio mẹ e mới xuống chơi lần đầu vì em lấy chồng xa quê. Chồng e đi đón mẹ e ,7h tối về tới nhà, cả nhà bảo chờ cơm nhưng mâm cơm có mỗi đĩa đậu rán với rau luộc, mà nhà đâu phải nghèo khó. Em định bảo chồng đi mua thêm j nhưng sợ nhà chồng nghĩ mẹ mình xuống nên mình tno tkia.Từ hôm mẹ e xuống mẹ chồng k ngó ngàng j đến cháu mà có con e là đứa cháu đầu tiên. Tới hôm mẹ e sắp về thì chú e bảo bà ngoại về thì bà nội chăm cháu. Có mặt mẹ e ở đấy giá mà mẹ chồng e cứ uh đc 1 câu thì tốt vậy mà bà bảo ngày xưa mình tự thân lo chứ ai lo cho . Em thật sự quá buồn. Mẹ e mang gà xuống cho e ăn thì e k đc ăn bắt kiêng.Suốt ngày cơm rau ngót với ruốc. tới 2 tháng sau mới làm thịt cả nhà ăn thì mẹ chồg e bảo gà gầy bé ti, gà toàn gà dở hơi. Lúc mẹ e mang xuống nó béo nhưng nhốt 2 tháng thì nó chả gầy. E đã k nghĩ mẹ chồng e lại nói như vậy đc. Em chồng thì hơi tí là mặt sưng lên nói em ,rồi mách mẹ chồng e. Thế rồi mẹ chồng e lại nói e . Từ ngày e có con chưa hnao mẹ chồng e tắm cho cháu, đc nửa tháng mẹ đẻ e về e phải tự tắm cho con mặc dù chỗ khâu vẫn đau. Bên nhà đẻ của mẹ chồng e các dì các cậu bảo: "nó mới đẻ còn đau chị phải bế con cho nó" . thế mà mẹ chồng e bảo nó đẻ thường đc thì đau gì trong khi đó chỗ rách bị khâu của em hơn 1 tháng mới hết đau.Chồng e thì suốt ngày chỉ nghe mẹ, cái gì cũng là mẹ đúng vợ sai. Có 1 hôm ở nhà em gọi điện nói chuyện công việc quan trọng với khách hàng, 1 tay bế con. thì mẹ chồng e vào, nhưng vì em đang nc quan trọng nên thôi k chào mẹ bảo nc xong thì chào mẹ cũng đc. Thế mà chồng e nói em từ giờ bất kể đang làm j thấy mẹ cũng phải chào ngay, em bảo thì mọi lần em nc với bạn bè hay ai thì em vẫn chào mẹ đó thôi, hn em đang có chuyện quan trọng nên mới không chào. Thì chồng e bảo em đừng có sống kiểu tự do thoải mái quá , quen kiểu sống với 1 mình mẹ ( nhà đẻ e có 1 mình mẹ). E bực quá liền bảo, em sống với mẹ nhưng đã hỗn láo với ai bao giờ chưa? thế rồi chồng e bảo : muốn thoải mái thì về ở với mẹ. Em thật sự k ngờ đc là chồng e lại bảo thế. Mà chồng e cũng đâu kiếm ra tièn, 1 tháng đc hơn 1 tr, còn thời gian rảnh làm đồng với bme. Em mới sinh con dù mệt nhưng vẫn cố mang việc về nhà để làm ( em làm kế toán). Ng ta bảo mới sinh k nên tiếp xúc máy tính sớm nhưng vì cs vẫn phải cố. Trước đây chồng e quan tâm và hiểu e lắm, e có chuyện j nói thì a nghe rồi góp ý, nhưng bgio e chưa nói hết đã sửng cồ lên là e tnay tkia. Trước khi có con sáng nào e cũng phải dậy sớm nấu cơm sáng cho cả nhà , kể cả lúc e sắp sinh trong khi đó e chồng 2 đứa ngủ tới khi ăn cơm thì dậy. Lúc e sắp cinh em bảo chồng e là sáng em dậy sớm mệt lăm muốn em chồg dậy chuẩn bị cơm sáng hộ nhưng chồng e bảo e là chị k đc tị với e. Bgio có con thì sáng dậy cuống cuồng lo cho con rồi cơm nước cả nhà. Ra tết e đi làm. lúc đầu mẹ chồng bảo trôg cháu cho nhưng sau thì lại bảo mang con đi gửi bà k trông đc. Nhưng con còn bé ngồi còn chưa vững, mang đi gửi tội nó lắm nên em kệ k gửi thế là chồng e ở nhà bế, hôm nào chồng e đi làm đồng thay bà thì bà phải bế. Mà chưa bao giờ ở nhà bà bế mà tắm rửa cho cháu j cả, em đi làm về là cố đi thật nhanh về còn tắm rửa cho con. Hôm trước chồng e nói với e tính định làm ngoài kiếm thêm nhưng mẹ chồng e k cho đi chồng e cũng thôi. Nhưng cũng k nói j với e cả. Dạo này ở nhà chồng e cứ như ng thừa ấy, dù mọi ng gđ chồng tnao e cũng chịu nhưng chồng k quan tâm k hiểu vợ mới là điều e thật sự thấy buồn nhất. Các chị ơi cứ đà này khéo vợ chồng e bỏ nhau mất. Các chị bảo e phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- MC đã chăm lo cho chồng bạn rồi, xem bà đã xong nghĩa vụ của bà. Chăm con...