Chào mọi người, em năm nay 27 tuổi. Em đã lấy chồng được 2 năm và có 1 bé 1 tuổi. Trước khi quyết định lấy chồng hiện tại thì bọn em đã yêu nhau được 3 năm, anh ấy là một người rất tốt, chịu khó và luôn nhường nhịn em mọi chuyện.
Tuy nhiên, mọi thứ thực sự thay đổi thì chúng em lấy nhau được 5 tháng. Bọn em bắt đầu có những mâu thuẫn từ việc quyết định sống chung hay ở riêng với bố mẹ chồng. Thực sự thì gia đình chồng em chỉ có mình anh ấy là con trai mà ba mẹ chồng cũng 60 tuổi rồi nên em muốn ở chung để tiện chăm lo cho bố mẹ, và sau này sinh con thì cháu cũng được ở gần ông bà. Nhưng chồng em thì lại không muốn vậy, anh ấy không muốn ở chung và muốn Nam tiến để xây dựng sự nghiệp nên chúng em rất hay cãi cọ qua lại.
Từ chuyện bất đồng trên, có thể là giữa hai chúng em đều có thành kiến với đối phương nên hay để ý và có những xích mích nhỏ nhặt khác trong cuộc sống hơn. Mặc dù em cũng đã cố gắng nhẹ nhàng và nói chuyện không chỉ trích nhưng cứ nói được một lúc là chồng em lại cáu lên và cả hai lại cãi nhau. Bọn em khắc khẩu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như chọn mua máy phát điện gia đình bao nhiêu kW là đủ, chi tiêu tiền hàng tháng ra sao, nên gửi tiền tiết kiệm hay mua vàng,...
Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm với. Em phải làm sao để giải quyết tình trạng này và hòa thuận với chồng em hơn đây ạ? Vì bọn em còn trẻ và nếu không có con nhỏ là điểm nối em thực sự nghĩ vợ chồng em không thể ở bên nhau nữa luôn đó ạ!

