Vợ chồng mình lấy nhau được gần 6 năm nhưng hai năm trở lại đây mới thực sự là đoàn tụ. Do hoàn cảnh khó khăn, mình sinh đôi liền một lúc 2 nhóc mà cv của cả hai vc thì chưa ổn định nên mấy năm đầu gia đình mình toàn sống ly tán, mỗi người một nơi, có lúc "một chốn bốn quê", ck nơi vk nẻo, con cái cũng bị chia tách ra bên nội bên ngoại, tủi khổ biết nhường nào, chỉ mong sao có ngày được đoàn tụ bên nhau là đã mãn nguyện lắm rồi...
Cuộc sống đoàn tụ của hai vợ chồng không có gì đáng phàn nàn bởi vì anh cũng là một người ck chịu thương chịu khó, biết giúp đỡ vk chăm sóc con cái và chia sẻ công việc nhà với vk, nhưng có một chuyện khiến mình rất khổ tâm, ấy là hai vc thường xuyên cãi nhau vì những điều vụn vặt. Có khi vì các ngày nghỉ ck cứ mải mê chơi game mà ko chơi với vk con, có lúc vì mình đem những bức xúc ở công ty muốn chia xẻ với ck, cũng có khi chỉ vì chuyện đi đổ rác, quét nhà ... hay ngay như hôm qua thôi, có quả dưa bở ck mua từ hôm CN đến giờ bị mình bỏ quên trong tủ lạnh nên bị thối cũng là nguyên nhân khiến ck đay nghiến, nói những lời thật khó nghe...
Nhẹ thì nói qua nói lại vài câu rồi thôi, nặng thì xảy ra xô xát rồi chiến tranh lạnh, không ai nói với nhau nửa lời...
Đáng trách là cứ đến lúc căng thẳng lên là ck mình lại xưng hô "mày - tao" và văng tục chửi thề với mình. Lúc đầu mình cũng sững sờ lắm, không thể chấp nhận được kiểu xưng hô đó nhưng rồi cứ hễ a ta xưng hô như thế với mình là mình cũng đáp trả lại cũng y như thế, khiến mâu thuẫn lại càng nảy lửa hơn... Mình tức cái nguyên nhân xảy ra cãi nhau thì ít mà cú cái cách xưng hô của anh ta thì nhiều. Từ chuyện bé xé ra to, những chuyện nhỏ nhặt không đáng thế mà cũng khiến vc đang vui vẻ bỗng chốc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Nếu không vì thằng nhóc con cứ khóc lóc van xin bố mỗi lần anh ta định xông vào đánh mình thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng mới lập gia đình khoảng 6 tháng thôi nhưng em may mắn lấy được chồng
tốt. Anh ý cũng không hay giúp đỡ việc...
kiểu này c muốn giữ hạnh phúc thì phải nhún nhường rùi. chịu khó dạ vâng và nói ít để tránh cãi...
Em cũng mới lập gia đình khoảng 6 tháng thôi nhưng em may mắn lấy được chồng
tốt. Anh ý cũng không hay giúp đỡ việc...