vợ chồng e sắp li hôn vì mẹ ck e quá khắc nghiệt và ck e thì quá nghe mẹ
e chào mọi người.
e buồn quá các chị ạh. e mới kết hôn được hơn 2 năm thôi nhưng chắc chuyện của e phải viết được tiểu thuyết rồi.
e có một bà mẹ chồng quá ác nghiệt và chồng e thì lại rất nghe mẹ.. khi e đang ngồi viết những dòng này thì hôn nhân của e đang trên bờ vực thẳm.
e 93 còn ck e 85. e cũng được học hành đàng hoàng .2 vk ck e y nhau từ năm 2014 và cuối năm 2016 chúng e kết hôn. chồng e là 1 người rất chăm chỉ chịu khó. k cờ bạc rưọu chè. a ấy đi làm xa nhà tháng chỉ về 1 lần. tiền lương 10 đồng a ấy mang về 9 đồng rưỡi.. nhưng e nhận xét thì a ấy là ngưòi chặt chẽ. trước khi cưói e a ấy cũng đã xây nhà cửa đàng hoàng khang trang. nói chung nội thất trog nhà chưa có gì nhưng so với mức sống ở quê thì như vậy là tạm ổn.
E đi làm công ty gần nhà và ăn chung với bố mẹ chồng. e tự nhận xét e là ngưòi thảo tính xuề xòa và rất phiên phiến.nhưng cuối cùng thì lại gặp phải nhà ck hay soi mói để ý và để bụng từng tý một.
ck e đi làm xa. e ở nhà vs bố mẹ ck. buổi trưa e ăn cơm ở công ty.tối e mới ăn với ông bà.thời gian đầu vè làm dâu e có góp tiền ăn cho bà là 1 triệu 1 tháng.được khoảng 5 tháng là đến Tết thì chồng e thất nghiệp các chị ạh.nhưng trong thời gian ck e đi làm cũng k có tiền vì tiền làm đến đâu phải trả nợ vào đám cưói và tiền mua giườg tủ .. cuối năm thì có ngưòi đến đòi tiền sơn nhà rồi tiền nọ tiền kia. e dồn tiền thưởng tết và tiền lương của e thêm vào cho chồng e trả nợ. nhưng năm đầu tiên về làm dâu các chị ạh. nghĩ là phải mua sắm lễ lạt nọ kia rồi tiền mừng tuổi các thứ.chồng thì lại thất nghiệp k có tiền. nên e mượn của đứa e 5 triệu.e k nói vs chồng vì e sợ ck e lại nghĩ ngợi.
các chị ạh. nhà ck e là gđ sống theo kiểu cổ hủ.bo bo bom bỏm.k quan hệ và chơi bời với hàng xóm láng giềng xung quanh.mẹ ck e bán chè tươi ngoài chợ gọi là ba cọc ba đồng.e góp tiền ăn vs bà nhưng k bao giờ thấy bà mua đồ ăn về cho gia đình ăn đàng hoàng. 10 ngày thì 9 ngày thịt xỏ kho vs rau luộc. họa lắm ms đc 1 bữa tép vụn. cho nên qua tết e quyết định k góp tiền ăn nữa mà e đi làm về e sẽ mua thức ăn cho gia đình. tiền điện tiền ga mắm muối mì mỡ e mua hết.tất cả từ giấy vệ sinh.. tính e k thích ăn k của ai cái j nên thà chịu thiệt tý còn hơn mang tiếng ăn k.
Vợ chồng e lấy nhau đc khoảng 4 tháng thì mẹ ck e lời ra tiếng vào rằng chưa thấy có bầu nọ kia.e cũng ấm ức lắm các chị ạh. cũng tết năm đấy thì e biết được là.mẹ ck e thậm thụt nói xấu e vs ck e rằng e k đẻ được nên cố tình lừa lấy ck e. mẹ ck e chửi ck e ngu nên mới lấy e. ck e thì cho rằg mẹ a ấy nói phải.thế nọ thế kia. những lời đó ck e say rượu nên phun ra.và e có ghi âm lại.
sau đó e có nói lại chuyện này cho ck e nhưng e là người k thích to chuyện nên e cho qua và k nói j vs mẹ ck e. nhưng trong tâm e thì từ đó là e có ác cảm vs mẹ ck e và sống chỉ tròn trách nhiệm thôi chứ thật sự là e k thể quý mến nổi.
khoảng mấy tháng sau qua tết thì e có bầu. tính từ lúc e cưới là 10 tháng. e nghén nhiều lắm các chị ạh.nghén đến tận 18 tuần cơ.ban ngày đi làm thì đỡ chứ cứ đến chiều về nôn mật xanh mật vàng .3 tháng đầu gần như là e nhịn bữa tối. mẹ ck e khó chịu ra mặt. vì trước khi e có bầu thì đi làm về là đâm sấp dập ngửa cơm nước rồi dọn dẹp. tắm cho thằg cháu là con anh ck gửi ở nhà ( nói thêm là bố mẹ ck e nuôi 1 đứa cháu là con của vk ck anh ck.a ý lấy vk trong nam và 2 vk ck làm trong ý. đẻ đc 3 thằng con trai. đứa lớn gửi ở nhà từ lúc 8 tháng .5 năm đẻ 3 đứa. thằng gửi ở nhà 5 tuổi). thế còn bố mẹ ck e cứ thấy đi đồng đến tối mịt mới về. nhà cũng có mấy sào ruộng thôi.ăn uống xong là lại dọn dẹp rồi quần áo giặt tay cho hết cả nhà vì chưa có máy giặt.
e thấy những việc đấy mình làm là rất bình thường nhưng đến khi e có bầu những việc đấy vẫn để dành cho e thì e thật sự cảm thấy người ta quá tanh tưởi.. e bầu bụng to vượt mặt rồi . rét căm căm các chị ạh . đi làm về chỉ muốn mọi việc nhanh nhanh chóng chóng rồi lên giường ngủ.nhưng mà tối về ăn uống xong lết vào nhà tắm tắm .e luôn là ng tắm cuối cùng. đánh vật với chậu quần áo xong ra ngoài mọi người đi ngủ yên ắng. mâm bát còn nguyên k dọn. vẫn phần con dâu . e lại bê đi rửa. ngày nào cũng thế.thử hỏi các chị có chịu đc k.
Thực sự bây giờ mọi việc bung bét e ngồi e nghĩ lại e mới thấy ấm ức rằng những lúc như thế nhà ck mình người ta có thương mình đâu. chứ lúc đấy e làm e chẳng nghĩ j đâu. e chỉ nghĩ mặc định việc đấy là việc của mình mình phải làm thôi..nói thêm với các chị nhà đẻ e có điều kiện hơn. trước khi lấy ck e chẳng phải làm j cả. ăn xong e k phải đụng chân đụng tay.nhưng việc j e cũng biết làm.kể cả việc ruộng đồng.
Thế rồi đến ngày e đẻ. . mẹ ck e nghỉ đúng 1 buổi chợ vào ngày e đẻ . e đẻ trên viện tỉnh cách nhà hơn 30 cây số. bà lên hôm trước hôm sau bà cáo ốm.nhờ mẹ đẻ e chăm giúp. bà cáo ốm để ở nhà còm đi chợ.. e biết thế nên lúc về nhà e cũng k bảo bà ngủ cùng để sáng bà còn dậy đi chợ sớm.ck e ở nhà được chục ngày thì lên nhờ mẹ đẻ e tối lên ngủ cùng. thế là từ hôm ck e đi làm tối nào mẹ e cũng lên. ck e đi đc 5 ngày thì e bị sốt virus vì lây của thằng cháu ở cùng nhà ý.nó ốm nhưng ông bà k biết ý cho lên phòng e . e k biết các chị thế nào.chứ e đẻ xong e rất nóng tính. nhiều việc có thể trước đây mình sẽ cho qua nhưng đến lúc đẻ chỉ một việc nhỏ k vừa ý là e đã thấy bực mình và nói luôn. và e có bảo vs mẹ ck e là. cháu bị ốm thì ông bà đừng cho lên phòng nữa. để lây ra con. k may mà lây ra e bé có phải khổ thân k . vậy mà mẹ ck e quắc mắt lên cãi bay biến . rồi còn khẳng định e bị sót rau nên mới ốm chứ k phải bị sốt virus. còn bảo vs cả ck e là e bị sót rau. ck e cũng nghe mẹ.e tức điên người. . đến khi e khỏi ốm thì cũng gần đầy tháng. hôm e ốm thì ck e cũng về. đến khi ck e đi có xuống nói vs bố mẹ ck e là cho e về ngoại. nhưng mẹ ck e nhất quyết k cho về. bảo rằng là khi nào nhà nội chết hết k còn ai mới nhờ đến nhà ngoại. e trích nguyên văn nhé các chị " k phải đi đâu hết. buổi sáng t đi chợ t cắm cho nồi cơm rồi hấp cho quả trứng. rồi ăn j thì xuống mà lần. ở nhà ôm con chứ có phải làm j đâu. trông nhà trông cửa để cho ông ấy -tức là bố ck e còn đi kiếm đồng chứ. " . ck e k nói năng j. đến hôm sau ck e lại nói lại. thì e thấy dưới nhà to tiếng. bà ý cố tình nố to để e nghe thấy rằng là " bây giờ m cho nó đi về ngoại thì cho đi luôn đừng bao giờ về nữa. cầm hết đồ đạc các thứ đi hết " . e nghe thấy máu điên nổi lên . xuống cãi nhau 1 hồi các chị ạh.ck e chỉ nghe k nói j.họa có nói câu thì là bênh mẹ nó.ngày hôm sau e bắt ck e gọi xe đưa e về bên ngoại cách đấy 3 cây.. vì từ lúc cãi nhau bà ý k nấu cơm cho e ăn nữa. e ms đẻ đc gần 1 tháng đấy.rất may lúc đó e k bị lên máu hậu sản chứ chắc lăn ra đấy nhà họ vui lắm.
từ hôm e về ngoại là mẹ ck e lồng lộn kể xễ e và mẹ đẻ e đủ chuyện . đặt điều các thứ e k thể kể hết được đến mức đụng chạm đến bố mẹ e trên này. bố mẹ e rất bức xúc. lúc e về e chỉ nghĩ về 1 2 tháng cho khuây.nhưng mẹ ck e dọn hết đồ của đưa cho ck e mang trả e. ck e nghe mẹ cũng đem lên.
đến tháng sau ck e về có lên nhà e. mẹ đẻ e gọi ra góp ý rằng là về bảo bà trên đó đừng đi kể xê linh tinh. chuyện của mẹ ck nàng dâu trong nhà thì bảo nhau lại lôi cả mẹ đẻ e vào.đến tai mẹ e nên mẹ e rất bực. nhưng ck e lại bênh mẹ nó nói những câu khó nghe. mẹ e đuổi về. vậy là ck e lặn mất tăm đến bây giờ con e đc 8 tháng.k chu cấp 1 xu để nuôi con. vừa rồi ck e và ông bố ck lên xin lỗi bố mẹ e bảo đón mẹ con e về.e và gđ e chấp nhận bỏ qua nhưng chỉ có yêu cầu rằng là mời bà nội lên đón cháu về .nhưng ck e nói rằng " mẹ con bảo vk con về đây còn k chào mẹ con tiếng nào " . chỉ cần nói 1 câu như thế là e đủ biết ck e thương e đến mức nào.và e quyết định chia tay các chị ạh.
e xin nói thêm về chuyện tiền nong rằng ck e đi làm về là lo hết vào nhà cửa. tháng đều như vắt chanh đưa cho ông bà 3-5 triệu.có tháng đưa 7 triệu. ông bà nói để nộp tiền phường gì đó. mà e hỏi ck e thì ck e cũng k biết nộp tiền phường j.lúc thì bảo phường rút làm nhà rồi.lúc bảo phường tiền chưa lấy.thậm chí phường thóc của ông bà ck e cũng phải đưa.ck e là người lo cho bố mẹ từ a-z..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1