Hic, em vừa đọc topic chuyện của mẹ Socola_T về việc lục đục gia đình khi về quê, em thì đỡ hơn. Quê gần nhà chồng, đi xe máy 2 cây số là đến :). Nhưng em bực mình về việc không gian riêng của gia đình quá!x-( Chúng em có 1 đứa con rồi, mới 1 năm rưỡi thôi. Tết tây này cty em & chồng cho nghỉ 5 ngày (do cty đạt doanh số cuối năm cao nên Sếp thương, hihi), em rủ anh xã: Tết ta đã về quê rồi, thì tết tây đi du lịch để tận hưởng không khí gia đình bé nhỏ này riêng đi :> Thế mà ảnh không chịu, chỉ vì cái tội lười đi du lịch, anh xã em khác tính em nhất là chuyện đi du lịch đó! Hic, chả nhẽ 5 ngày nghỉ ở nhà nấu cơm, xem tv, huhu. [-(:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hí hí, mình "mắng" ấy chứ :> Quyết định nhà mình ngày...
Bị chồng mắng cho môt trận :)).
Nói chung đây không giống như ngày hội đọc sách như mấy lần trước, tinh thần...
Em cứ nhốt...
Anh xã của...
Thế thì tranh...