Mình cũng không biết nói sao nhưng từ lúc mình mang thai tới giờ 2 vợ chồng hay cãi nhau lắm, toàn những chuyện vớ vẩn nhưng hình như tuần nào cũng có. Chồng thì bị mình phát hiện có chat chit nhăng nhít cách đây mấy tháng nhưng đến nay thì cũng không thấy dấu hiệu gì thêm, hứa với vợ bỏ hẳn chat chít ấy rồi. Lần nào giận, chồng cũng bỏ đi qua nhà cũ ngủ (nhà chuẩn bị bán đi). Hôm nay cũng thế, mình giận quá, đem đồ qua nhà cũ cho chồng và nói chồng tạm thời ở đó luôn đi, khỏi về. Không biết ai sai ai đúng, nhưng mình thực sự không muốn tình trạng giận lẫy như vậy xảy ra nữa, làm như con nít ấy. Bực bội. Cũng muốn ly thân 1 thời gian, chỉ sợ ba mẹ biết chuyện lại lo lắng cho con gái đang mang bầu bì. Nhưng mình xác định là sống vì mình và vì con, chồng thì thích làm gì thì làm, mình không quan tâm nữa. :mad:
Buồn quá lên WTT chia sẻ với các mẹ. Không biết nhà mình như thế là có vấn đề hay không chứ không hiểu sao 2 vợ chồng tuần nào cũng có chuyện. Khó hiểu quá, lúc trước (trước khi mình mang thai) thì không như thế, vợ chồng lúc nào cũng ríu rít như hồi mới cưới (mình cưới hơn 2 năm rồi). Còn bây giờ... khóc suốt...