Mình thỉnh thoảng chỉ vào webtretho đọc bài, cũng không nghĩ là lập gia đình rồi lại vào mục tâm sự than vãn thế này.


Mình và cô ấy trước khi đám cưới cũng đã ở cùng nhau một thời gian dài sau khi xác định sẽ cưới ( thời gian quen nhau trước đó gần 2 năm ). Từ khi sống cùng nhau 2 đứa đã có nhiều vấn đề không hợp. ví dụ, mình là con trai luôn muốn thay đổi tốt hơn còn cô ấy thì thích an phận và theo mình thấy thì không có ý chí, nghị lực như mình mong muốn, nhiều vấn đề quan điểm trái ngược nhau.


Nhưng như đã xác định từ bên đầu nên đám cưới cũng đã diễn ra trong lúc sự nghiệp mình cũng chưa có gì chắc chắn, điều kiện kinh tế eo hẹp ( kinh tế cả gia đình mình phụ thuộc vào mình hết ).


Điều mình cảm thấy buồn và chán nản cuộc hôn nhân này ngoài những vấn đề không hợp nhau là sau khi cưới, cô ấy chỉ chăm chăm vào chuyện bắt mình phải đưa tiền để dành mà không cần biết mình phải xoay sở thế nào trong khi mình vẫn phải lo cho ba mẹ không có thu nhập và những vấn đề phát sinh trong gia đình. Đến nỗi, gần đây mình phải đi vay mượn để có tiền đưa đều đặn cho cô ấy để không bị cằn nhằn nữa. Điều đáng nói là cô ấy hay lục bóp, xem tài khoản lương của mình nhưng dù biết mình không còn đồng nào mà vẫn không hỏi han, chia sẻ.


Dẫu biết là chuyện tích lũy để mua nhà ( mục tiêu 2 đứa cùng đặt ra ) là cần thiết, nhưng mình có cảm giác cô ấy quá xem trọng tiền bạc, không muốn mình đưa tiền cho gia đình một cách bất chấp cảm giác của mình.


Anh chị nào có kinh nghiệm tương tự thì chỉ dẫn mình cách giải quyết giùm với :(.