Chào các anh chị em trong forum. Cũng như rất nhiều trường hợp bị cắm sừng :Crying: . Poor_man cũng dùng nick khác để tâm sự, vì trên này mình biết có rất nhiều bạn bè của cả 2 vc và cả 2 gia đình nữa.
Dạo gần đây Poor_man phát hiện cô ấy bí mật nhắn tin qua lại với một người. Những tin nhắn rất tình củm:Sad:. Qua tn mình khôi phục được, mình biết 2 người thỉnh thoảng còn hẹn hò nhau đi ăn trưa cùng.
Tuy cô ấy đã phụ lòng tin của mình, nhưng thật tâm mà nói, mình vẫn còn rất yêu vợ :Crying:. Cô ấy bề ngoài có vẻ manh mẻ, nhưng bên trong thì yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt. Chuyện này mà lộ ra, thì cô ấy sẽ chịu nhiều búa rìu lắm, và mình sợ cô ấy sẽ không chịu nỗi. Còn bố mẹ cô ấy nữa, cả 2 cụ đều là người có vai vế và danh tiếng ở quê mình.
Mình thật không hiểu nỗi vì sao cô ấy lại làm như thế. Tuy sức khỏe của mình không được thực sự tốt (mình mặc một căn bệnh khá là nan y :Sad:). Nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Mình vẫn đi làm kiếm tiền (không quá nhiều nhưng cũng đủ để ăn chơi nhảy múa), nhà cửa ổn định. Thỉnh thoảng vẫn đưa vợ đi chơi, sắm sửa mỗi khi có cơ hội. Khi nào cô ấy đi làm về mệt, mình cũng xông vào nấu nướng và cho bé nhà mình ăn. Chúng mình vẫn hoạt động xxx bình thường :p (Chỉ có kiêng vài tháng từ khi cô ấy sinh)
Ở nhà cô ấy luôn tỏ ra là một người phụ nữ đảm đang, yêu chồng yêu con. Cô ấy cũng tỏ ra quan tâm mình. Nhưng ai ngờ lên cq cô lại biến thành con người như thế. Mình phát hiện, có nhưng lần mình và thèng cha đó nhắn tin tới cô ấy cùng một lúc (toàn những tn mùi mẫn) và cô ấy cũng reply cả hai và cũng đều mùi mẫn lun :Surprise: .Thật không hỉu sao cô ấy có thể làm như thế được. Tất cả những danh xưng cô ấy gọi thèng cha đó, đêu là những danh xưng ngày xưa cô ấy gọi mình :Sad:
Hiện tại cô ấy cũng biết mình đã biết mối quan hệ này rôi. Mình không trực tiếp nói ra, mình chỉ để một số dấu hiệu cho cô ấy biết. Mình không muốn làm to chuyện, không hề muốn chửi bới chì chiết,đánh đập gì cô ấy (Riêng thèng cha đó thì có dịp mình sẽ tẩn cho nó một trận, vì tớ đã thử chát với nó rồi, và giọng điệu thì đúng là đồ sở khanh đi lừa gái nhà lành).
Tớ quyết định bỏ qua và không nói gì cả, sẽ yêu và quan tâm cô ấy hơn nữa. Xem như là cơ hội cho cô ấy làm lại. Bởi vì tớ cảm giác cô ấy vẫn còn quan tâm đến tớ. Quan trọng hơn nữa, tớ không muốn thiên thần của tớ bị tổn thương. Bé là cả cuộc sống của tớ, và tớ biết cô ấy cũng nghĩ thế.
Nếu cô ấy vẫn không sửa đổi, không cắt đứt mối quan hệ này thì tớ không còn cách nào khác. Tớ sẽ giải thoát cho cô ấy để chạy theo tiếng gọi của con tim(mặc dù tớ biết chắc là sẽ không bao giờ được, vì thèng cha đó cũng có vợ và một con trai, công việc lại ổn định,nó có điên mới đạp đổ tất cả). Cả hai vẫn còn khá trẻ, nằm trong khoảng đời cuối 8x.
Bùn quá, vì đây là một vấn đề tế nhị, nên tớ cũng không biết tâm sự cùng ai. Mọi người thấy tớ làm thế có ổn không, có hiền quá không. Có bị cô ấy xem thường không? Và theo mọi người nên tẩn thèng cha đó đến mức nào : nhắn tin cảnh báo :Sad:, tẩn cho thâm tím mặt, hay là cho nó vào viện (tớ sẽ thuê người trị nó, chứ với sức tớ thế này, đến khéo nó lại cho mấy chưởng ấy chứ. Mẹ cái thèng chó (sorry bà con và mod cho chửi câu))