Anh yêu dấu!



Hãy đọc hết những dòng sau đây thì anh sẽ không còn thắc mắc tại sao em lại viết thư này cho anh.



Em muốn anh biết rằng khi viết những dòng này cho anh em hoàn toàn cảm thấy rất nhẹ nhàng, thanh thản, mọi khổ đau vừa qua dường như chưa bao giờ hiện diện cả. Vì em đã vượt qua được rồi.



Anh!


Chỉ còn vài ngày nữa là anh về nhà, em muốn trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy anh hãy một lần nữa suy nghĩ thật kỹ càng về quyết định của mình. Khoan hãy vội lắc đầu anh ạ, hãy cố gắng đọc hết những dòng em sắp viết ra đây nhé. Xin anh hãy hiểu đây hoàn toàn là những lời từ đáy lòng của em, không có ghen tuông, không có hờn giận hay trách móc hay bất kỳ điều gì tương tự.



Em biết anh không phải loại người trăng hoa, lả lơi ong bướm, anh luôn luôn thể hiện là một người đàn ông nghiêm túc, nhất là trong các mối quan hệ với phụ nữ. Điều này đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều khi sự việc vừa rồi xảy ra.



Khi biết được sự thật, cảm giác đầu tiên của em là căm thù anh, căm thù người đàn bà kia đã làm cho em phải đau khổ, làm cho em mất hết niềm tin vào cuộc sống, em tưởng như mọi cánh cửa đã đóng lại trước mắt mình. Nhưng đến bây giờ thì mọi cảm giác ấy đã không còn nữa, em đã bình tĩnh để suy xét lại mọi việc.


Và em nhận ra được rằng anh đã thật sự yêu thương cô ấy, đừng vội nghĩ gì cả mà hãy nghe em nói hết đã nhé. Bằng những biểu hiện của anh trong thời gian vừa rồi em đã tự nhận thấy điều ấy.



Anh! Em nói như vậy không phải để kết tội anh hay là lên án anh, tất cả những điều ấy đã thể hiện một điều rằng: mọi đau đớn về tinh thần hay thể xác của em đã không còn là mối quan tâm duy nhất của anh nữa. Những điều ấy bây giờ anh đã dành cả cho cô ấy, tâm hồn anh dành cả cho cô ấy.


Và ngay cả những ngày sau này, khi anh đã quyết định quay trở về bên em và gia đình, em vẫn nhận thấy ở anh sự phân vân, sự gượng gạo và em biết anh đã có những lần thả lỏng cho cảm xúc của mình chi phối.



Vậy thì, anh ơi hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa về quyết định của mình, bởi vì anh sẽ phải sống với nó đến suốt đời. Hãy gạt bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ, sự sĩ diện với bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp... để sống đúng với tình cảm thật của mình, bởi tất cả những điều đó sẽ không đem lại hạnh phúc và sự thanh thản cả đời cho anh đâu, mà chỉ có anh, duy nhất tình yêu của anh mới có thể khiến anh sướng vui hay đau khổ và chỉ có nó thì anh mới có thể làm tốt những nghĩa vụ của mình mà thôi. Con cái chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi sống trong 1 gia đình mà bố mẹ chúng không còn yêu thương nhau nữa đâu anh.



Anh có nhớ em đã từng nói: Anh đừng bao giờ nhắc đến từ hy sinh với em nữa, vì sao anh có biết không? Em không muốn đấy là điều khiến anh quay trở về bên em, em không muốn một tình yêu nửa vời chỉ vì lòng cảm kích. Em không muốn điều ấy. Thà đau đớn một lần rồi thôi, còn hơn sẽ đau đớn đến suốt cuộc đời. Xin đừng vì những yêu thương em dành cho anh trong những ngày gần đây để lấy làm quyết tâm cho sự trở về của mình. Em sợ điều ấy lắm, em sợ phải sống trong sự thương hại đến suốt đời. Đừng xin em giữ vững điểm tựa cho anh nữa bởi vì cái anh cần bây giờ chính là sự can đảm của bản thân.



Xin hãy hiểu đây hoàn toàn không phải là những lời trách cứ hay hờn dỗi của em, mà chính là những điều khiến em băn khoăn và dằn vặt nhất suốt thời gian vừa qua. Chính vì vậy em cứ mở màn cho nhũng lần nói chuyện căng thẳng của chúng ta trong những ngày anh ở xa. Xin anh hãy hiểu là em muốn anh tự nhận định mọi việc, cái gì nên và không nên theo đúng cảm nhận của bản thân chứ không phải là từ em, cô ấy hay bất kỳ ai nói ra. Anh có hiểu ý em không?



Anh yêu dấu, tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên đời, nó có thể say mê nồng nàn ngày hôm trước nhưng cũng có thể biến mất vào ngày hôm sau. Không thể trách cứ được điều ấy, cũng như em bây giờ cũng không còn oán trách gì nữa cả, có chăng là cảm giác nhận ra mình thật kém cỏi khi không biết cách làm cho anh hạnh phúc khi đã có cơ hội nắm giữ tình yêu trong tay. Nhưng có một điều em không bao giờ ân hận là em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu mà em có thể có.


Vậy thì một lần nữa em mong anh hãy thật can đảm và dũng cảm đối diện với bản thân và tình cảm của mình. Điều ấy tưởng là rất khó nhưng trong quãng thời gian vừa qua em đã cố gắng để làm được để có thể viết lá thư này cho anh. Và bây giờ em mong anh cũng sẽ làm được điều ấy, cho dù quyết định ấy có là gì, nó có đem lại cho em những gì thì em nghĩ ít ra chúng ta cũng đã sống thật, sống đúng với những điều mình nghĩ.



Anh, em viết thư này cho anh nghĩa là em đã tự đánh bạc với chính mình, nhưng em đã nói em sẵn sàng đối diện với mọi điều cho dù điều ấy có thể khiến mình rất rất đau đớn nhưng em không muốn sống với sự giả tạo, mơ hồ trong suốt quãng đời còn lại của mình. Thà đau đớn nhưng lòng thanh thản anh ạ, và em đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận tình huống xấu nhất vì em nghĩ rằng cho dù điều ấy là gì thì đến cuối cùng anh sẽ được hạnh phúc. Em muốn nếu anh sống cùng em thì sẽ là sự toàn tâm toàn ý yêu thương và anh phải thật sự trân trọng tình yêu ấy, anh phải thật sự cảm thấy hạnh phúc.


Mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ


Vợ của anh.