Vấn đề này đang xảy ra vơi 1 người em quen thôi ạ, chứ không phải chuyện nhà em, vì chồng em hơn em cả 1000 cây số khi nói đến vấn đề giỏi giang.....


2 vợ chồng mà em quen ở gần nhà em là VN, mà khu này hiếm người VN nên khá là thân. Chị H bạn em thì bị 1 chứng bệnh hơi bị quá giỏi trong vấn đề học hành, chị qua cách đây 10 năm trước và bây giờ đã có 1 công việc với mức lương mà ở đây người ta gọi là "giấc mơ của Mỹ." Còn chồng chị H là anh T thì chỉ tạm được thôi ạ, mức lương chỉ ở mức trung bình không cao không thấp. Chuyện chả có gì, nhưng mỗi lần mà vấn đề gì mà đụng đến tiền bạc là anh ta hay cáu lên và cứ hay nói những câu "đâu có ai cũng sang như cô đâu", "ừ thì tôi là đứa dốt"...... Mà bản thân em thì thấy chị H không bao giờ chê chồng, hay nói gì chạm đến tự ái của anh T, hay đề cập đến vấn đề tiền bạc 1 cách nhạy cảm cả.


Theo mấy chị thì phải làm sao nhỉ? Vì chị H hay tâm sự với em, nhưng khi đụng đến vấn đề này em chả biết phải nói làm sao cả, nên đành hỏi ý kiến của mấy vị sư phụ của WTT. Theo mấy chị làm sao cho anh này bớt tự ái, dễ chịu hơn.....