Đấy là cách đây hơn một năm ah, còn bây giờ thì…Mình đang rất buồn, có lẽ vợ chồng mình chia tay mất. Mình ko biết phải làm sao, bây giờ đi làm cũng ko còn chú tâm vào công việc được nữa, tâm trạng rất rối bời. Bố mẹ chồng đang rất quyết liệt bắt vợ chồng mình phải về quê sống mà chồng mình nghe cũng có vẻ xuôi xuôi rồi, mình đã cố gắng thuyết phục bằng đủ mọi lý lẽ về cuộc sống, tương lai cho con, nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Bố mẹ chồng lúc nào cũng gọi điện lên kêu là ở quê quá nhiều việc làm ko hết nên phải về giúp, và giờ thì chồng mình đã nghỉ việc hơn một tháng rồi, cũng đã về quê. Mình thì ko muốn về một chút nào cả, vì mình có cuộc sống và công việc thu nhập ổn định ở đây, mình ko muốn sống lệ thuộc vào nhà chồng, ko muốn lúc nào cũng ngửa tay xin tiền mẹ chồng.Mà tính cách mẹ chồng mình như thế, chắc chắn chẳng mấy chốc mình và mẹ chồng sẽ bất hòa, lúc đó mình sẽ chẳng còn lại gì, cả công việc và cuộc sống gia đình. Mình chẳng biết phải làm thế nào bây giờ? Có nên chia tay ko? Vì chuyện này mà vợ chồng mình đã cãi nhau nhiều lần, và đã nói đến chuyện “li dị” rồi các mẹ ah! Mình buồn và chán quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn chồng bạn thì kệ đi. Tớ nghĩ khả năng lớn là chồng bạn sẽ sớm...
1. Đừng cố thuyết phục chồng ở lại TP làm gì. Nhiều...