Đây là câu chuyện của bạn Ngọc Anh đăng ở trang tamsueva, mình độc mà thấy thương bạn ấy quá, mình đăng lại lên đây để các mẹ đọc và hy vọng ai đó có kinh nghiệm có thể giúp được gì cho em ấy.
VẾT NHƠ CUỘC ĐỜI EM
Chào mọi người ! hôm nay em xin kể cho mọi người nghe về chuyện của em . Đắn đo lắm e mới giám viết lên đây cho nhẹ nhõm tâm hồn cũng mong nhận được lời khuyên của mọi người. và hơn hết e hi vọng rằng nếu ai chưa vấp thì xin đừng hành động như em để rồi hối hận , như là một vết nhơ trong cuộc đời.
Lâu rồi em ko viết văn nên lời kể có lủng củng mong mọi người thông cảm cho e nhé!
Em bắt đầu kể đây !
Em tên là N.A , sinh năm 92 e là người miền trung, e sinh ra trong một gia đình nông thôn, kinh tế nhà em thì thuộc dạng cũng kha khá so với gia đình nông thôn . xung quanh thì mọi người đều làm công việc đồng áng với cả chăn nuôi gia súc cả nhưng riêng gia đình em thì không . Vì ba em đi làm cũng có tiền nên không muốn mẹ con vất vả nên không làm . nhà em thì có tới 6 người con nên nói là ba làm ra tiền nhưng 6 đứa ăn học thì cũng chỉ dư giả một ít thôi.
Ba mẹ e thì rất chiều con cái, đặc biệt là em vì từ nhỏ e học được nhất nhà với cả nhà em 2 đứa con gái thì em là đứa nhỏ hơn (trên e có một anh trai và một chị gái) em kể như vậy vì một phần vì sự nuông chiều của ba mẹ hình thành nên tính cách của em.
về phần em thì em bướng bỉnh nhưng cũng hiểu chuyện, năng động hay giúp đỡ người khác nhưng cái ngu của e là e quá dễ tin người, em dễ bị mủi lòng và không vững lập trường cm ạ!
hồi em đi học thì năm nào cũng là học sinh giỏi huyện với đứng đầu lớp nên gia đình và thầy cô cưng chiều em lắm . ngoại hình em thì không quá xinh như hot girl nhưng cũng được gọi là xinh. em cao 1m60 47 kg nước da hơi ngăm ( ngăm một tí chứ ko phải đen đâu ạ) mắt bồ câu… nói chung là ngoại hình e tương đối ổn . lại thêm cũng biết cách ăn mặc với toàn chơi với hội con nhà giàu trong trường ( không hiểu tại sao em toàn chơi hợp với mấy đứa bạn gia đình có điều kiện cm ạ , đa số là học giỏi với ăn chơi cũng có ) nên trong mắt mọi người e là tiểu thư đúng điệu và có vẻ lạnh lùng ( sau này e nghe mấy đứa nói thế) . Nhưng thực chất e mà đã quen rồi thì e nói nhiều lắm, nói không ngừng nghỉ ý.
nhưng tuyệt nhiên trong mấy năm cấp 3 của e không có nổi một chàng nào tán tỉnh em, dù là đui què mẻ sứt .
À quên giới thiệu em là người công giáo các mẹ nhé ! Em thì hay tham gia các hoạt động của giáo xứ lắm , đợt đó em cong là trưởng giới trẻ giáo xứ 3 năm liên . Hè năm 2010 năm em lên lớp 12 ấy ạ. E mới đi tham gia cắm trại do giáo phận Vinh tổ chức tại Đồng Hới Quảng Bình ( giáo phận vinh bao gồm Nghệ An , Hà Tĩnh , Quảng Bình mn nhé) đợt đó có nhiều xứ tề tựu về đó lắm . Và cũng nhờ đợt đó e có mối tình đầu tiên hí hí.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc mẹ con...
em lại làm thêm hồ sơ với bằng cấp ba đi ra hà...
” mũi ko cao thì ck đưa vk...