Chả là e cũng tuổi băm rồi mà chưa lấy chồng, a chồng tương lai thì đang bên nước ngoài, cuối năm mới về. Dự định là về sẽ cưới luôn, bme ck tương lai thì cũng ok và cũng iêu quý mình, coi như con cháu trong nhà.
Vấn đề ở đây là việc của em trai ck tương lai. Em rất hiền lành, đẹp tai cao to( y như ck mình hehehe) chưa từng yêu ai, nhiều đứa thích lắm nhưng ko thích ai cả. Vô tình thế nào lại quen đc em này ( cbi cưới e ck tương lai của em). Chả tìm hiểu gì hết mà chúng nó đã abc xyz. Thằng e ck tương lai đc cái thật thà và tin tưởng em, nên có gì nó cũng tâm sự với e hết cả. Em khuyên nó hãy tìm hiểu cho kỹ rồi hãy tính chuyện yêu đương.Vâng vâng dạ dạ, rồi thế nào em kia cũng dính bầu.
Em xin đính chính chút là thằng em ck e nó có kể là em kia toàn bắt có bầu để cưới ( trong khi e kia còn đang đi học), tháng nào em kia cũng thử. Rồi cuối cùng thì kết quả cũng đến, Nó báo e ck e là có bầu, gđ ck tương lai chi đi nc để hỏi cưới.
Vấn đề là ơ chỗ, em đã lục tìm qua facebook của e kia và phát hiện, e kia đã từng iu da diết 1 người ( là dân anh chị ở làng) và đã có bầu, rồi đã phá thai. thằng đó đã chia tay và đi vào Cần Thơ.Thảo nào mà e ý chấp nhận để e ck e qhe để có bầu mới cưới.
Chỉ khổ thân thằng e ck, hiền lành, chắc lần đầu tiên nếm mùi gái gú nên còn ảo tưởng quá. còn e kia và gd ý thì lại quá cáo già, suốt ngày nhà ý dụ e ck e xuống ăn cơm đủ kiểu. Nhìn e ý ở ngoài nghe có vẻ hiền lành, nhưng trên facebook thì toàn đăng stt văng tục chửi bậy kiểu" dkm mày, đừng có động vào bà, rồi vl...) e thấy sốc quá.
Bây giờ nhà ck tương lai e chưa nc người lớn, e có nên nc với thằng e ck hay ai trong gđ nhà ck e ko. Nếu mà nói ra thì thấy có lỗi với e gái kia (e chưa là gì mà đã tỏ vẻ thế này, nhớ sau này e mà về đó thì chắc như mặt trăng và mặt trời, và cũng có thể e ý 1 thời lầm lỡ, giơ tu chí ổn định với gđ) còn ko nói thì cũng thấy có lỗi với gđ anh ck tương lai và cả e ck nữa.
Nói thêm nữa. a ck tương lai e đi xkld, về xây đc cái nhà, và cho e ck e nhiều thứ xe cộ, đt, vòng nhẫn vàng. Chắc e kia thấy nhà có đk nên muốn cưới để về gđ ck lo ăn học và lo chạy việc cho nữa, mới có bầu mà đã bắt e ck e nhờ e đóng bh hộ để lấy tiền thai sản, bắt e ck e bỏ tiền đóng 100% cho e ý, rồi còn nhiều thứ nữa nên e mới có ác cảm với e ý quá
Mẹ nào tư vấn cho e ko, e nghĩ nhiều mà đau đầu muốn chết. Hay là do e ịch kỷ nên hay nghĩ xấu về người khác như thế!