Em bực mình quá các bác ạ nên vào đây post bài để sả stress chứ chẳng biết làm gì. Chuyện là thế này: Con em giờ dc 5 thang tuổi. Từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ bé dùng sữa enphalac( khoảng 200k một hộp). Em nghe chị đồng nghiệp bảo sữa đắt tiền chưa chắc là sữa tốt nên thử dùng sữa similac theo lời chị bảo xem sao?Thì bị chồng chê là sao àm mua sữa dỏm cho con vì mỗi lon chỉ mất 140k. Nói chung em cũng hơi buôn nhưng để time thử xem sao. Ai ngờ nhân 1-6 đùng một cái ba nó mua về cho nó một hộp sữa lớn loại 900gr . 2 Tháng trước ba nó cũng đã mua về một hộp tương tự như vậy nhưng vì lon lớn nên hở gió sữa đóng cục em sợ ảnh hưởng đến tì của bé nên bảo chồng lần sau mua hộp nhỏ thôi, loại 400gr. Nhưng mà ko hiểu sao lần này chồng vẫn mua hộp lớn. Thế là em bực mình kinh khủng tính sẵn nóng nên đã dt cho chồng bảo là sao anh ko tôn trọng em? Coi thườngv ợ như cỏ rác .Đã thế thì khó mà ăn ở với nhau. Em đã bảo anh mua loịa nhỏ sao mà còn mua loại lớn
Chồng trả lời: " Em sao chuyện vặt vãnh thế mà cũng xé ra cho to"Anh thích mua gì thì mua. Em có quyền gì mà ngăn cấm.
Nào em có ngăn cấm em chỉ nói chồng là mua loại nhỏ để sũa ko bị đóng cục . Các mẹ biết ko thằng cu nhà em rất là bụ bẫm, trôm vía, đó là nhờ sữa mẹ và cho bé ăn dặm thêm, ba nó tưởng sữa bột mà ba nó mua là tốt nên mới mua về đó các mẹ
Em bực mình quá đi mất. chẳng lẽ những lời em nói là sai.Có phải chồng coi thương em ko các mẹ? Nói chung chồng cũng rất là thương con
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thứ nhất: ý là đàn ông không...
Sống phải biết lựa nhau...
À, mà sữa từ khi mở...