Mọi người cho mình hỏi, sau đám cưới thì tiền, vàng cưới (mẹ ck cho trong ngày cưới) và tiền hồi môn (ba mẹ đẻ mình cho) là tài sản chung của 2vc hay sao?
Khi vừa đám cưới xong, cũng dư được 1 ít và bán thêm vàng cưới anh chị cho, đa số để ck trả nợ.
Gần đây ck mình có ứng thẻ tín dụng khá nhiều nhưng không cho mình biết, mình chỉ vô tình biết khi thấy tin nhắn của ngân hàng gửi về đt. Mình có nói gd ck, ck cũng trách mình, tự tin bảo "có thể trả". Mình cũng chán, không quan tâm nữa.
Mà tín dụng nó tính lãi ghê lắm, trả vài lần rồi mà giờ gốc không giảm, ck mình không xoay được tiền trả. Ck bảo mình bán vàng cưới để trả nợ, vì nghĩ nếu bán mẹ ck biết được thì khó ăn khó nói. Xong ck bảo mình cho mượn tiền, là của hồi môn trước kia, mình biết ck không có khả năng trả, hứa trả thôi chứ chắc khó, vì ck mình hứa suôn nhiều lần rồi.
Vì ck mình bỏ cv gần 20tr/th theo đa cấp nên mấy chị ck ghét, dù khá giả nhưng chắc chắn sẽ không giúp, mình thì không khá giả gì, muốn giữ 1 ít phòng thân, tại vc chưa con cái, chưa tài sản chung nên không nhiều ràng buộc.
Mình sợ trả nợ dùm thì ck đâm ra ỷ lại, mà không trả thì cứ lúc nào gặp ck cũng than thở, năn nỉ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1