Vẫn yêu chồng mà lại thấy chán, có ai như tôi không?
Chúng tôi lấy nhau gần 2 năm và về sống với nhau lúc tuổi không còn trẻ. Dù không quá lãng mạn lúc yêu cho tới lúc cưới nhưng chúng tôi cũng dành cho nhau nhiều sự quan tâm và yêu thương. Cuộc sống chúng tôi nhìn bề ngoài có vẻ rất hạnh phúc vì vợ chồng hiếm khi cãi nhau. Cả 2 cùng chăm sóc hết mình cậu con trai kháu khỉnh. Chồng tôi còn rất hay khen vợ với đồng nghiệp và bạn bè nữa. Thế nhưng cuộc sống của chúng tôi từ sau khi có con vài tháng cứ nhàn nhạt và tôi có cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ sẽ... Tôi luôn tin chồng và ko nghĩ anh ấy có người phụ nữa khác. Nhưng gần đây tôi lại linh cảm (chứ không nghi ngờ) có 1 ai đó ko rõ đang xen giữa cuộc sống của chúng tôi, khiến anh ấy có vẻ phân tâm. Mặc dù hành động của anh ấy không có gì bất thường ngoài việc hay có tin nhắn, hoặc điện thoại lúc khuya mà anh ấy không trả lời. Vợ chồng tôi tôn trọng quyền riêng tư và tôi không kiểm tra điện thoại, ví hay tài khoản của anh ấy. Chỉ có điều dạo này anh ấy không quan tâm đến tôi như trước. Anh ấy không vui lắm khi đi đâu cùng tôi, trừ khi có việc cần phải đi. Tôi là người có tính tự trọng và tự ái cao, nên nếu anh lờ tôi đi thì tôi cũng tỏ vẻ không cần. Chính vì thế có những thời gian vài đêm vợ chồng tôi nằm cạnh nhau nhưng không chạm vào người nhau, chứ chả nói gì đến ôm ấp hay cái khác. Tôi thường không nói ra nhưng suy nghĩ rất sâu. Tôi đã từng mất ngủ nhiều đêm. Nằm giữa chồng và con mà thấy chán và trống trải. Chồng tôi thì ko mất ngủ nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Nhiều lúc tôi cũng thấy căng thẳng nhưng vì quá mệt mỏi với chợ búa, công việc, cơm nước, chăm con nên rồi mệt mỏi quá không có sức để giận dỗi hay gây sự. Đôi khi tôi nghĩ cuộc sống có hình sin và có thể lúc nãy chúng tôi đang ở chu kỳ suy thoái. Nhưng nói thật tôi vẫn có cảm giác lo lo thường trực. Giờ tôi cũng thấy không biết giải quyết vấn đề ra sao. Tôi sợ để lâu ngày tình cảm nhạt phai rồi thì làm gì lúc đó cũng khó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ vợ chồng nên thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện
và cái cốt yếu cả hai đều phải hướng...