Đêm nay tôi ko ngủ đc với biết bao ngổn ngang suy nghĩ. Có lẽ phải nói đến từ tình yêu của tôi với OX. Chúng tôi yêu nhau 5 năm và quyết định tiến tới hôn nhân khi cả 2 cùng chưa có công ăn việc làm ổn định. Khi tôi có bầu công ty cho tôi nghỉ việc vì hợp đồng là sau 2 năm đi làm mới đc có bầu. Thu nhập chính của gia đình là đồng luơng làm thuê cho 1 công ty tư nhân của OX.


Mọi việc đơn giản nếu như ko có thằng cu "tòi" ra. bao nhiêu thứ phải lo lắng, phải chi tiêu. 2 triệu, số tiền 2 triệu có lẽ có mẹ chỉ tiêu trong 1 ngày nhưng với tôi nó còn ko đến 2 triệu vì OX còn phải giữ lại để đổ xăng và chi tiêu nữa.Mặc dù OB ngoại, OB nội cũng thỉnh thoảng hỗ trợ nhưng tôi cũng vẫn phải giật gấu vá vai thì mới tạm đủ chi tiêu.


Tôi cảm thấy thuơng ox lắm. Nhiều khi anh đi làm về mệt nhoài. Tôi biết anh cố gắng rất nhiều vì mẹ con tôi. Nhưng ko hiểu sao nhiều khi tôi cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại tôi lại cáu gắt với chồng. Quay sang anh, ko biết đã ngủ chưa. Quay sang cậu con trai đang mướt mải mồ hôi ngủ ngon lành, cảm thấy có lỗi với con nhiều quá vì ko mang lại 1 cuộc sống đầy đủ cho con. Nhìn gia đình ng` ta vui vẻ đưa nhau đi chơi, tôi lại thấy tủi thân cho con. Xin lỗi con bố mẹ ko cho con đc 1 cuộc sống đầy đủ. Tôi viết ra đây xin các mẹ đừng ném đá, chỉ mong đc trải lòng mình.


Tôi cũng lang thang đi xin việc nhiều nơi, nhưng trình độ trung cấp còi cọc như tôi lại đang bận con mọn lại ko quen biết ko nơi nào nhận cả. Tôi thấy mình bất tài kém cỏi lắm. Lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Có cái gì cứ long lanh ở khóe mắt, cay xè cứ ầng ậc chỉ trực trào ra.


Ước mơ 1 ngày nào đó có 1 công ăn việc làm ổn định, ước mơ có đồng ra đồng vào để mua cái này cái nọ cho con, để ko phải ăn bữa này lo cho bữa sau con đói. Có xa vời quá ko?