Các chị các mẹ có thể tư vấn giùm em chuyện này được không ạ. em mới lập gia đình được 1 time ngắn, không sống chung với mẹ chồng vì mẹ ở bắc, vc em vào nam làm ăn, em chồng đang học cd trong này và ở cùng vc em. vc em kinh doanh nên bận bán hàng kêu nó phụ giúp chút ít thôi ( ngồi trông hàng ở chỗ bán lẻ, vc em bán sỉ chỗ khác ) nếu bận đi học hay đi chơi thì thôi.dạo này nó k giúp đỡ gì nữa, cũng không giúp việc nhà, chồng em nói, phân tích đầu đuôi hẳn hoi tử tế thì nó cãi lại và tỏ thái độ hết sức thiếu tôn trọng, không xem vợ chồng em ra gì,trong khi vc em đang nuôi nó ăn học. BH em không biết phải ứng xử với nó ra sao khi mà nó vừa hỗn láo, vừa lì lợm,em không muốn mang tiếng chị dâu này nọ, nhưng quá đáng lắm em không thể nhịn được nữa rồi ây. giờ em phải làm sao để vẫn sống chung với nhau mà đỡ va chạm ạ. ( Em nấu cơm rồi dọn ra mời chồng ăn cơm, chồng chưa kịp rửa tay thì nó ngồi vào mâm ăn trước rồi lẳng lặng đứng lên, chả nói câu nào , ăn xong chồng em kêu nó bê mâm bát ngâm vào chậu đến lần thứ 10 mà nó cứ giả như không nghe thấy gì ấy ạ cảm giác lúc đó khó chịu lắm ấy). các chị tư vấn giùm em đi ạ. em không biết làm sao chồng em chắc bây giờ cũng đang suy nghĩ lắm ạ.
em cảm ơn các mẹ các chị nhiều nhiều ạ:-S:-S:-S:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1