úi zời...người thứ 3 ơi....tớ đồng cảm với cậu lắm lắm :))
hôm này mình lên eva đọc đc cái bà "tôi - kẻ thứ 3 đáng đc hp"....có ai chưa đọc thì cũng nên lướt qua nhiều chiện chút đi :D
thiệt sự mình ghét những người thứ 3 như thế, ko phải vì gđ mình có kẻ thứ 3 xen vào mà mình ghét, nhưng đọc xong cái bài ko nhịn đc.
cô ta bảo mọi người khi nghe nhắc tới NT3 là chỉ có ghét mà thôi, nhưng nếu không chịu suy nghĩ một cách sâu xa hơn, mọi người sẽ không bao giờ hiểu được rằng người thứ ba đôi khi xứng đáng được hưởng hạnh phúc....vậy NT3 có chịu hiểu sâu hơn cho người vợ bị chồng lừa dối ko nhỉ???
rồi đoạn kết của bài lại làm mình ứa gan "Tôi kể câu chuyện của mình cũng là để chị…mạnh mẽ đứng lên bảo vệ tình yêu. Dù cho chị là người thứ ba đi chăng nữa, nhưng chuyện gia đình họ tan vỡ là do cả hai tự quyết định, chị đâu có lỗi gì, vì vậy hãy mạnh dạn mà giành giật lấy tình yêu của mình. Chị không cưới anh ấy sẽ chỉ làm cho tất cả cùng đau khổ thôi. Khi tình yêu không còn, sống cũng chỉ là đày đọa nhau thôi chị ạ. Hãy tự tin lên!"....đúng là thiệt nhảm, kon này tương đương với người tình của ck mình đây, miệng nói ra câu nào cũng nhân từ, đạo đức lắm, rộng lượng lắm, nhưng thật sâu trong cái tâm trí ấy là cả đàn sói đang bị đói, cứ muốn nuốt chửng thằng chồng của người ta cho riêng mình.....úi zời ạ...thiệt là mệt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1