Em đang tức chồng quá đi! Vào đây xả stress phát.


Chả là năm nay cty chồng (mà thực ra là chồng và anh bạn) mua ô tô. Tết này 2 anh em chia nhau ra sử dụng cái xe. Chồng định hôm 26 thì chở em về nhà ngoại ở Ninh Bình rồi quay lên đi làm tiếp vì 28 mới đc nghỉ, đến 28 thì sẽ đi cùng anh bạn kia (anh ấy ở Nghệ An), về qua nhà ngoại rồi hai vợ chồng về quê nội ở Thanh Hóa.


Chồng em có 1 ng anh em họ xa cùng quê mà em vốn đã không ưa tính nết từ lâu rồi. Thấy bọn em đi xe về thì suốt ngày gọi điện bảo đi nhờ về vì con nhỏ. Thực ra con bé đã được 1 tuổi rưỡi rồi, em thấy cũng đã khá cứng cáp, bạo dạn.


Em thì không thích, chồng em thì nể quá,mà chồng em tính rất hay cả nể. Ghét lắm. Anh ấy bảo, trưa 26 chở em và VC nhà kia về, để em ở nhà ngoại, rồi chở VC nhà kia về TH, rồi lại quay ra.


Em nói anh đúng là rỗi hơi, rỗi việc, chả khác nào tài xế taxi. Thì anh ấy cứ gạt phắt đi, nói là con nó bé, không đi xa được, vv và vv các lý do...


Hôm qua hai vợ chồng con cái nhà hắn ra chơi, mình đag có bầu thế này chẳng mua hoa quả quà cáp gì cho "cháu" thì thôi, đến ăn hết cả hoa quả nhà mình. Rồi cũng không hỏi han mình được 1 câu chỉ nói chuyện với chồng, hắn nghe chồng em nói kế hoạch định như thế, cô vợ lại còn nói "26 đã về rồi á, em 28 mới đc nghỉ, thế là em phải xin nghỉ phép mất 3 ngày cơ à". Hắn thì bảo chồng em ý là chở vợ chồng hắn đi mua đồ Tết luôn. :26:Rồi bô la bô lô linh tinh 1 lúc.


Trời ạ, lúc ấy em chỉ muốn thế này thôi :16::7::33:


Bây giờ trong người em thấy rất khó chịu và không vui. Giả như không có xe thì VC hắn không về đc quê à. Em còn xót cả chồng đi lại vất vả, tết nhất xe cộ đông đúc, đấy là còn chưa nói đến chi phí đi đường. Em biết tính chồng em mà, hắn có trả tiền cũng không lấy đâu.


Có phải em quá ích kỉ không? Cứ cho là em ích kỉ thì em phải nói thế nào cho chồng em hoãn vụ này lại bây giờ. :Crying::Crying::Crying: