e năm nay 23t lập gia đình được 3 năm và có 1 bé gái rất xinh .


gia đình e hp được năm đầu và giờ gần đây ck e lười đêm thức đi chơi bàn ngày ngủ , ko lo cho con , kinh tế gia đình


công việc buôn bán , ko lo làm gì hết , em thật sự rất chán


đã vậy e hay còn bị đánh bị chửi


e rất áp lực và nản mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng không để 1 ai biết chuyện gia đình hết


và khi em gặp được 1 người a năm nay 26t . e nhìn a ấy tốt hơn ck mình thì e đã bị cảm nắng a ấy . tụi e hay nt nói chuyện nhưng chưa đi quá giới hạn . ny e xin các mẹ cho e lời khuyên là e có nên tiếp tục quen người đó nữa hay là phải dừng lại . mà dừng lại thì e ko biết nói gì cả . xin mọi người góp ý ạ