Tư vấn cho em dành quyền nuôi con và đối phó với người chồng này với
Em mượn tạm nick chị bạn
Tình hình là em lấy chồng em được 4 năm. Trước đây bố chồng em là người bao bọc cả gia đình nên chồng em khá thụ động trong mọi việc. Hiện bố chồng em vỡ nợ, trốn ra nước ngoài sống. Mọi nợ nần còn lại mọi người phải lo trả nợ mà chồng em phải là người gánh vác chính . Do cả gia đình được bố chồng em bao bọc, nên khi xảy ra việc cả chồng lẫn anh chị em nhà chồng đều rất thụ động, không có công ăn việc làm ổn định (Ví dụ như việc phải đi vay tiền để tiêu). Gần 3 năm nay hầu như một tay em làm việc để nuôi gia đình em. Chồng em làm gì, với ai em không thể biết hay kiểm soát được. Tiền chồng em làm ra chỉ đủ để trả tiền thuê nhà. Ba năm qua nhà em chuyển không biết bao lần từ nhà này sang nhà khác.
Bố mẹ đẻ của em thấy vậy liền giấu em cho chồng cầm cố hai ô tô và một mảnh đất ( cái chính là mảnh đất này sổ đỏ chính chủ lại là của dì em- dì em cho bố mẹ em vay tiền để mua ), tổng số tiền lên tới hơn 2 tỉ.
Chồng em là người cực kỳ cục cằn thô lỗ, vợ chồng em xảy ra xô xát rất nhiều lần, chồng em thậm chí còn chửi bới em trước mặt bố mẹ em vì những lí do rất nhỏ và ko đâu. Hiện bọn em không thể chia sẻ được gì cho nhau cả. Em muốn chia sẻ cũng không được, chồng em luôn xửng cồ lên và chửi bới. Bố mẹ em hiện còn bảo chồng em như con hổ và sợ không dám tiếp xúc với chồng em nữa
Hôm nay gia đình em lại xảy ra đánh chửi nhau (chồng em nghi ngờ em vì hôm qua em xóa bớt danh bạ do nhiều quá ). HIện chồng em cho em hai lựa chọn: Hoặc là em bỏ tất cả, nghỉ việc ở nhà sống, hoặc chia tay và anh ấy nuôi con. ANh ấy muốn sở hữu em hoàn toàn. Anh ấy chửi bới, còn nói: Tao sẽ lên tận trường mày để làm ầm lên...Mà hiện nay công việc là tất cả của em, vì tiền chồng em kiếm được có đủ để gia đình tiêu đâu. Nếu em nghỉ việc thì con em chết đói mất. Rất nhiều lần chồng em đi về, quần lót của chồng em toàn mùi tinh tr.ùng, nhưng em phải nhẫn nhịn vì em biết không thê cãi lại anh ấy được.
Nói chung hiện nay em rất mỏi mệt với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống trong địa ngục , muốn chia tay chồng em. Nhưng vì món nợ mà chồng em đang vay ông bà ngoại em, và đứa con mà em phải nhẫn nhịn. Chồng em khi nổi điên lên thì em không biết có chuyện gì xảy ra nên em rất sợ. Hiện giấy tờ xe và sổ đỏ chồng em đang cầm cố trong ngân hàng ( cái chính là số tiền đó bố mẹ em lại là đang đi vay của dì ).
Em nhờ các chị tư vấn giúp em làm cách nào để em có thể dành quyền nuôi con khi ly hôn và đòi lại được số tiền kia. Vì em không muốn bố mẹ em lại rơi vào thế bí, vì thương vợ chồng em mà lại thành ra nợ nần chồng chất ( Điều em buồn nhất là khi bố mẹ em cho chồng em vay thì lại không hề nói gì với em để em biết mà ngăn cản)
P/S: Cô em bạn em không có nick nên mượn tạm nick của em. Nhờ các mẹ vào tư vấn cho bạn em chút. Vì em thấy giờ nó sống khổ quá. Khổ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần ( mà vật chất còn chịu được chứ tinh thần mà lúc nào cũng tra tấn nhau kiểu này thì chết mất). Có một thời gian nó bị rơi vào trầm cảm rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn nên liên hệ với...
Nhờ vả thì nói rõ hơn chứ, con của bạn ấy nếu dưới 36 tháng thì ly hôn...
Mới đọc tít tưởng chuyện của em HUHA lo gần...