Có lẽ cuộc sống của mình đa màu sắc quá nên con người bỗng trở nên đầy cảm xúc. Từ bé đến lớn, chỉ đam mê với các môn tự nhiên, giờ mình lại thích viết văn. Đơn giản là để được giãi bày cõi lòng. Để có thể tiếp tục bước đi đầy tự tin trên con đường chông gai phía trước. Nói tí cảm xúc thôi chứ chông gai gì đâu. Bình thường thôi ấy. giống như kiểu bị bỏng nồi nước sôi vào gặp bác sĩ bệnh viện Bỏng Trung ương sẽ nhận được câu nói rất ý nghĩa: "thế này nhằm nhò gì, có một tí ấy mà" (có nguyên một bên chân thôi)
Truyện của tớ gồm nhiều câu chuyện của nhiều người khác nhau. Có người thật và cũng có chuyện thật. Nhưng ở đây chỉ mang tính chất giải trí thui nhé. Đề nghị các nàng đừng nghĩ ngợi lung tung nha. Tiếp nữa, đề nghị các bạn nào có ý định xài bài viết của mình vào mục đích riêng thì pm xin phép nhé. Xài lung tung là tớ xử lý đó nha (học luật bao nhiêu năm chỉ để xài vào mỗi cái việc này thôi đấy).
Vào chủ đề chính nhé.
Truyện kể rằng: Ngày xưa có 5 đứa "hâm" chơi với nhau gồm có một đứa Nhân Mã, một đứa Bảo Bình, một đứa Thiên Bình, một đứa Bọ Cạp và một đứa Song Ngư. Tất nhiên chúng nó là một đám con gái nhắng nhít, lắm chuyện và mắc bệnh thích ăn quà vặt. Chúng nó thân thiết như chị em gái với nhau. Mà các bạn biết rồi đấy, lũ con gái chơi với nhau thì sến sẩm vô cùng, thỉnh thoảng lên cơn chập mạch là có đứa chẩu mỏ lên cãi nhau với đứa khác rồi xảy ra chiến tranh lạnh cả tháng trời và cuối cùng giải hòa bằng một trận tắm mưa đã đời. Cứ thế dần dần chúng nó lớn lên. Bước chân ra khỏi ngưỡng cửa của gia đình và mọi chuyện bắt đầu.
Mỗi người một chuyện, những câu chuyện, những gia đình tưởng chừng như yên ấm nhưng dù biển dữ dội hay dịu êm, sóng ngầm vẫn luôn tồn tại.
Biết đâu đấy, khi nhìn vào câu chuyện này, mỗi người chúng ta lại tự tìm ra được con đường đi của chính mình. Con đường đi không cần biết ngắn hay dài chỉ cần biết đến được cái kết có hậu cho cuộc đời của mình. Cái kết có hậu ntn?
Hạnh phúc chăng? Hai từ ấy mong manh lắm. Mình luôn cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là nó vỡ vụn. :))) Đến loại thủy tinh rẻ tiền có lẽ vẫn còn bền chắc hơn hai từ hạnh phúc này. Liệu ai có thể nâng niu trân trọng nó cả đời???
Hay là Vui vẻ? Nghe cứ như câu chuyện cuộc đời giống một vở hài kịch, cứ chỉ nhe răng nhăn nhở cả đời là đc. :D
Vậy là gì? Để viết hết chuyện xem có tìm đc ra chân lý gì hay ko? :D
Cả nhà thích nghe chuyện của bạn nào trước đây? Nhân Mã? Bảo Bình? Thiên Bình? Bọ Cạp hay là Song Ngư?
Tớ đợi hết ngày mai, xem bạn nào đc vote nhiều nhất thì kể chuyện của bạn ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nàng chuyển sang ngôi trường mới. Tâm trạng giống như một đám mây đầy một màu xám xịt...
Thiên Bình, chỉ cần nghe đến tên đã cảm thấy con người nàng toát lên vẻ thu hút khó cưỡng. Thế nên chỉ cần...
Vậy thì chọn bạn nào kết hôn sớm nhất để kể chuyện của bạn ấy vậy.
Thiên Bình. Mai sẽ viết về...