Em tuổi Sửu 1997, ny em tuổi Tuất 1994. 2 đứa yêu nhau được vài tháng và cũng xác định đến chuyện hôn nhân. ny e thì là dân kinh doanh nên gđ có cũng có chút để ý về tuổi tác hợp hay kị. Nhưng gđ nên đấy chỉ khuyên nhủ phân tích về sau này ntn chứ cũng k cấm cản gì, quyền quyết định lad ở 2 đứa. Nhưng hôm trước ny e về nhà có ông trong làmg xem cho bảo 2 đứa tứ hành xung không thể lấy nhau được đâu. cả 2 đều biết trước chuyện này trước khi yêu nhưng vẫn cố chấp tới với nhau. Nhưng hôm vừa rồi nghe ông nói như vậy lại làm 2 đứa suy nghĩ. Tối đó e có đi xem 1 cô thì cô cũng nói sau lấy nhau ny e Hoả e Thuỷ rồi nằm trong tứ hành xung không hợp đâu, chưa sâu đậm gì thì bỏ đi, nếu có lấy thì sau này e sẽ vất vả, làm ăn k được. ny e là con trai nhưng mau nước mắt và sống tình cảm tối đó khóc đỏ cả mắt 🥲🥲 Không biết các chị trong này có ai đã lấy nhau tuổi như này và vck vẫn ở với nhau vui bẻ hoà thuận không ạ. Em sầu não quá☹️


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng quan trọng nhất là ở 2 bạn khi 2 bạn về ở với nhau phải...