Mình thấy lên đây mọi người chủ yếu buôn than bán than là chính. Về cơ bản mình không có gì để than thở cả, ngoài việc đợt này hơi stress về công việc, người mệt mỏi bải hoải vì không được ngủ đủ giấc..


Nhưng chắc là qua nhanh thôi..


Mấy hôm nay tự dưng mình thèm (thêm) 1 đứa con. Hơi mâu thuẫn nhỉ, đang thời kỳ mệt mỏi mà lại thèm con.


Con gái đầu mới được 16 tháng (trộm vía khỏe mạnh, ngoan ngoãn và vô cùng đáng yêu, mỗi tội có vẻ yêu quý & quấn quýt bố nó hơn mẹ). Mình lại còn sinh mổ nữa chứ. Mới cách đây mấy tháng, nghĩ đến việc bầu bí sinh đẻ còn thấy hãi. Giờ tự dưng lại thèm. Thèm quá. Nói ra thì xấu hổ nhưng phần nhiều vẫn thèm...1 thằng ku hơn :P


Chẹp, chắc nhiều mẹ lại nhìn mình = ánh mắt khác khác rồi. Nhưng biết sao được khi đó là mong muốn hiện giờ của mình. Mình ko chịu áp lực nào cả, chỉ đơn giản là mình thích thôi. Nhà mình toàn chị em gái, nhà chồng cũng chưa có thằng ku tí nào, chắc đó cũng là mong muốn thầm kín của ông bà nội ý nhỉ, hì hì..


Cái sự thèm muốn này nó mới le lói trong đầu, chưa hoàn chỉnh thành kế hoạch, nhưng gần 1 tuần này, mình cứ chăm chăm nấu những món dành cho các quý ông cho chồng ăn :D Còn bản thân thì chăm chỉ ăn chuối và các thức ăn giàu kali, natri :))


Mình vẫn còn trẻ nhỉ? (?). Lại tự nhận có đầy đủ đk để sinh tiếp. 25t, cv ổn định, con gái ngoan, ko quá bám mẹ, có GV tin tưởng, có nhà riêng, chồng ủng hộ "làm luôn", bmc luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ. À, lại còn có cô em gái út ngoan ngoãn ra ở cùng anh chị trong mấy năm ĐH nữa chứ. Tiền nong thì ko dư dả nhưng không đến nỗi chết đói. Và quan trọng là tinh thần mình đang lên thế này..


...


Thôi cứ đặt cục gạch cái đã nhỉ..