Gần đây, ông xã em thường xuyên vào các trang web đen để đọc những truyện người lớn bậy bạ. Em cảm thấy khó chịu và nhắc nhở OX nhưng vẫn không có gì thay đổi. Em hỏi thì OX nói đọc để nghiên cứu, học hỏi. Em thắc mắc không biết anh ấy học hỏi được gì trong những câu truyện có tính thác loạn, loạn luân, sinh hoạt tập thể không phân biệt mối quan hệ như thế? Nếu muốn tìm hiểu thì tại sao không vào những trang web hay về giáo dục giới tính.
Có thể chuyện nam giới vào những trang web xxx là bình thường, nhưng đối với em thật khó chấp nhận, vì theo em, cứ đọc mãi những truyện này thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tư tưởng và lối sống của người đọc. Đã có lúc em định khoá trang ấy lại nhưng rốt cuộc không khoá vì em nghĩ khoá được trang này thì còn biết bao nhiêu trang khác, quan trọng là ở ý thức của anh ấy thôi. Em rất khổ tâm. Xin các anh chị cho em xin ý kiến được không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
trời, ai dzị ta, nỡ lòng nào nói tên húy của tớ ra :14::10::16:
MÌNH ĐỒNG Ý VÀ BẮT TAY BẠN
Có một vài ly...
Đúng là vợ cũng cần...