Hôm nay mình nhất định phải viết lên diễn đàn nhờ mọi người cho ý kiến vì gia đình mình không thể đưa ra phương án giải quyết và vô cùng bất bình vì cô em gái hư hỏng, thật sự là hư hỏng rồi ý. Mình sẽ viết cho mọi người nghe tận tình nguồn gốc của câu chuyện. Em gái em từ một đứa ngoan hiền, từng đi du học ở nước ngoài về cách đây 3 năm. Về VN rồi đi làm ổn định. Nhưng, bắt đầu từ nhưng em gái em nó quen một bạn sinh viên kém mấy tuổi rồi có thai, gia đình 2 bên đều không cho cưới và chàng sv đó cũng không cưới mà muốn bỏ thai. Nên em gái em bỏ thai và chia tay người yêu. Cứ tưởng rằng sau một lần lầm lỗi nó sẽ tỉnh ra nhưng cả nhà em lại không ngờ nó cứ trượt dài trên những lỗi lầm. Thời gian sau này em gái em lại quen một anh có vợ và có 2 con. Nó lại có thai mà không phải lỡ mà cả 2 người đều có kế hoạch mang thai. Nhưng em và cả gia đình không hiểu 2 con người đó nghĩ gì vì lúc đó em gái em thất nghiệp không có ý định đi làm mà ngồi ở nhà chơi bố mẹ nuôi trong lúc bắt đầu mang bầu và anh ta cũng thất nghiệp và cũng không có ý định bỏ vợ để lấy em gái em. Gia đình em và gia đình anh ta ở 2 thành phố cách xa nhau. Cả lúc này nhà em khuyên em gái em bỏ thai và làm lại từ đầu là đi làm lại nhưng nó kiên quyết không bỏ thai cũng không bỏ anh kia. Nó xin bố mẹ em tiền cho ra ngoài thuê nhà ở tạm với anh kia mấy tháng để anh ấy đi làm ở Thành phố bên nhà em. Có tiền chúng nó sẽ tự nuôi nhau. Sau vài tháng, anh kia đi làm việc linh tinh thấy quá khó khăn nên em gái em về nhà sinh con và gia đình em phải tiếp tục cưu mang 2 mẹ con. Thực sự là dẹp hết mọi dư luận hàng xóm láng giềng để giúp đỡ 2 mẹ con nhà nó. Anh kia vẫn đi làm nhưng không hề giúp đỡ 2 mẹ con nó nhưng nó cũng không đòi hỏi mà vẫn yêu, nó nói chỉ cần con nó có bố. Hai ông bà nhà em đều đã về hưu, thật sự là rất khó khăn nếu cứ phải gánh vác mãi 2 mẹ con nó. Con em gái em bây giờ thành người khác, khác xưa rất nhiều rồi hư hỏng cực kỳ ý nó thường xuyên bỏ con ở nhà để đi qua đêm với anh kia, chẳng có trách nhiệm gì với con cả cũng chẳng chăm sóc tử tể gì nên đứa bé cứ thường xuyên ốm đau, còi cọc. Bây giờ khi đứa bé được 8 tháng, lại một chuyện tày trời xảy ra đối với gia đình em là em gái em nó lại có bầu hơn 4 tháng vừa đi siêu âm mấy hôm nay. Thật sự là tại nó béo nên cả nhà em không ai chú ý là nó mang bầu. Bây giờ cả nhà đang khuyên nó bỏ cái thai này đi, cả anh kia cũng khuyên phải bỏ cái thai này vì kể cả một đứa anh ta cũng chẳng có trách nhiệm gì mấy nên nếu sinh đứa thứ 2 cũng vậy thôi mà anh ta rất nặng gánh vì bố mẹ anh ta đều không có lương, mẹ thì bị tai biến mạch máu não thỉnh thoảng lại vào viện. vợ anh ta hình như cũng hết tình rồi nhưng quyết không bỏ chồng mà thường xuyên gọi điện đòi tiền đóng học cho con. Anh ta đi làm cũng chỉ đủ tiền viện và tiền sinh hoạt gửi về cho bố mẹ chứ không có trách nhiệm gì với các con của anh ta( con của vợ và con của bồ). Đến ngày hnay em gái em cũng kiên quyết không bỏ thai mà cứ nằm ì ra nhà, con cũng chẳng trông. Bà nhà em bảo nó mà quyết giữ thai, bà sẽ cho thuê nhà rồi đi chỗ khác chứ không thể cưu mang nổi, cũng như không thể chịu đựng được điều tiếng của hàng xóm láng giềng một đứa con không chồng mà 2 đứa con. Cũng toàn ỉ vào bố mẹ chứ không có trách nhiệm đi làm lấy tiền nuôi con. Nó bảo phá thai là thất đức nhưng mà với cả người bố lẫn người mẹ như chúng nó để nuôi đứa thứ nhất thành người cũng quả là khó cả về tinh thần lẫn vật chất ý ạ Quả là bây giờ cái thai nó cũng lớn rồi chắc phải đi nhờ vả để được sinh non thôi. Mà em phải nói là tháng trước em gái em nó uống 1 tháng thuốc kháng sinh viêm soang, cộng với đợt sinh trước là sinh mổ nhưng không hiểu sao đi khám bác sĩ vẫn khuyên là nên giữ thai... Nói chung là gia đình nhà em rối ren không biết giải quyết ra sao để nó nghe ra. Ko biết đến bao giờ 2 ông bà nhà em mới hết khổ vì nó nữa mà hai ông bà đều 70tuổi rồi chứ.... Thật sự mọi người cho gia đình em lời khuyên về tất cả vấn đề xảy ra trong gd em. Thật sự là quá khổ tâm ý ạ