thực sự giờ đây em rất chán mọi người à.em và chồng em moi cưới nhau được 4 tháng bọn em đều làm trên hà nội.Hiện em đang có thai được 2 tháng do bị doạ sảy thai nên em phải về quê nghỉ ngơi.nhưng thực sự để chồng trên đó 1 mình em hoàn toàn không yên tâm em sơ bạn be hay rủ rê đi nhậu nhẹt rồi đi lung tung...{vì đã có lần em nghe được cuộc trò chuyện giữa bạn và chông} chồng em không có lập trường hay nghe bạn be thich nhậu nhẹt.hôm vừa rồi chồng em về thăm e lấy đt để kiểm tra thì đọc được những tin nhắn của chồng em và tên em họ.họ nói về những lần mây mưa voi những gái bao,em thật sự rất sốc.chúng em yêu nhau khi còn ở bên nườc ngòai anh về trước em hai tháng nhưng chẳng lẽ khoảng thời gian ấy khiến anh không kiềm lòng được sao.em biết đó là do bạn bè anh rủ đi.nhưng chúng em rất yêu nhau và anh ấy còn rất hay ghen va sơ mất em nữa thi sao có thể đối sử như thế với em được.Nếu em biết trước ngay cưới thi em đã không lấy anh nhưng giờ thì sao,khi chung sống cùng anh bộn em cũng hay cãi nhau vì tính khi cùng ngang.bây giờ bạn bè xấu nhiều hay rủ rê đi chơi em sọ ngựa quen đường cũ rồi lại đi tiếp,em không muốn suy nghĩ điều gì vi ảnh hưởng đến con nhưng em không thể quên nỗi ám ảnh đang rầm rịch này được .,em chỉ ước giá em bớt yêu chồng em đi 1 chút thi sẽ khác nhưng tình cảm em dành cho anh quá lớn và vì thế em không muốn thể xác anh cùng với ai,nó sẽ ám ảnh em suốt đời.Khi em hỏi anh lúc đầu anh chối sau đó em ép anh thừa nhận va nói anh chỉ qua lại chứ không phải yêu đương gì.nhưng mngườii ơi em sợ ,sợ ngay cả chính lúc này anh có thể cùng bạn bè đi cứ nghĩ vầy em không ăn không ngủ đươc .thai của em đang doạ sảy bgiờ cứ thế này em sợ lắm.li dị thi em không thể nhưng em biết đối măt vơi sự thật như thế nào đây .mngười hãy giúp em với em nên làm gì để tốt cho tất cả